|
Người thân gia đình nữ diễn viên quá cố đau xót trước việc mẩt tro cốt. Ảnh: Newsen. |
Ngay sau khi được thông báo, cảnh sát đã bắt tay vào điều tra để tim hiểu nguyên nhân. Tuy nhiên, do camera tại nghĩa trang bị hỏng từ trước đó vài ngày, việc tìm kiếm thủ phạm sẽ không dễ dàng gì. Tại hiện trường, tổ điều tra phát hiện hai chai soju rỗng, được cho là của kẻ trộm tro cốt để lại. Trước đó, vụ việc được người quản nghĩa trang phát hiện khi ông này đi tuần tra và thấy hoa quanh mộ nữ diễn viên quá cố bị vứt vương vãi. Đại diện sở cảnh sát Yangpyeong cho biết: "Phiến đá xây mộ dày khoảng 7cm đã bị đập bằng búa. Có thể thấy, kế hoạch ăn trộm tro cốt đã được vạch ra từ trước. Căn cứ vào hiện trường để lại, thời điểm mộ bị xâm hại vào khoảng rạng sáng thứ 7, khi người quản nghĩa trang không có mặt ở nơi đó". Hiện tại, chiếc chai rỗng đã được mang đi xét nghiệm ADN để tìm ra dấu vết tên trộm. Không chỉ có vậy, băng lưu lại các chuyến xe đi lại trong ngày đó cũng được kiểm tra.
![]() |
Hiện trường vụ mất tro cốt của Choi Jin Sil. Ảnh: Newsen, |
Cũng theo dự đoán của cảnh sát, đối tượng trộm tro cốt có thể là fan cuồng, một kẻ rối loạn tâm thần, hoặc một nhóm tội phạm muốn tống tiền gia đình nữ diễn viên quá cố. Trên thế giới, đồ lưu niệm của các nhân vật nổi tiếng như Elvis Presley, James Dean… luôn được mua lại với giá rất cao ở chợ đen.
Mẹ của Choi Jin Sil rất đau khổ và lên tiếng cầu xin kẻ trộm trả lại tro cốt cho gia đình bà: "Các người không thể để đứa con gái tội nghiệp của tôi được yên nghỉ sao? Trái tim tôi như vỡ tan thành nghìn mảnh".
![]() |
Chỗ hổng được che lại bằng hoa. Ảnh: Newsen. |
Theo Koreatimes, trong khi đó, rất nhiều cư dân mạng lên tiếng chỉ trích vì thái độ làm việc thiếu trách nhiệm của nghĩa trang: "Camera giám sát đã bị đập vỡ tại thời điểm mất trộm, trong khi những nhân viên quản lý lại không chu đáo, để xảy ra vụ trộm. Dường như chúng ta đang giết chết những hồi ức cuối cùng về cô ấy".
Choi Jin Sil là một trong những nữ diễn viên được yêu mến tại Hàn Quốc. Cô tự tử ngày 2/10 tại nhà riêng, để lại hai đứa con thơ cho mẹ già nuôi dưỡng.
Nguyễn Hương