![]() |
Sgt Dayne Dhanoolal cùng vợ, Kynesha, lúc còn sống. |
Kynesha kể lại: "Trước khi ra trận, chồng tôi luôn mong muốn có con. Thật không may, Sgt Dayne đã hy sinh ở Baghdad khi một quả bom phát nổ gần chiếc xe của anh ấy".
Tuần trước, thẩm phán ở Columbus (bang Georgia) đã đề nghị quân đội Mỹ ngừng việc ướp xác binh lính tử trận. Nhờ đó, tinh trùng của những người lính này sẽ được sử dụng vào việc thụ thai.
Theo Telegraph, mẫu tinh trùng lấy từ các thi thể này đang được giữ trong phòng thí nghiệm của bác sĩ Dhanoolal, người đã lên kế hoạch thụ tinh nhân tạo cho các quả phụ có chồng chết trận.
Sgt Dayne qua đời chưa kịp để lại di chúc. Tuy nhiên, trong lá đơn xin nhập ngũ, Sgt Dayne đã ủy quyền cho mẹ đẻ toàn quyền quyết định với thi thể của mình trong trường hợp tử trận.
Ban đầu, ý định có con từ việc thụ tinh nhân tạo của Kynesha không nhận được sự ủng hộ từ phía bố mẹ cô. Sau khi được ông bà thông gia thuyết phục, cuối cùng, bà Monica Mary Brown, mẹ của Kynesha, đã chiều lòng con gái: "Chúng tôi đang cố gắng giúp Kynesha và Sgt Dayne thỏa nguyện mong ước. Tất cả đồng đội và bất cứ ai biết hoàn cảnh của Dayne đều mong nó có con".
Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết trường hợp của Sgt Dayne Dhanoolal rất khó thành công vì tinh trùng không thể sống lâu khi người đã chết, tối đa chỉ 36 giờ.
Cũng với mong muốn làm mẹ, Diane Blood ở Nottinghamshire (Anh) phải trải qua một "cuộc chiến" pháp lý căng thẳng để xin thụ tinh bằng tinh trùng lấy từ thi thể chồng. Cuối cùng, Diane đã sinh hạ một cậu con trai kháu khỉnh.
Minh Phương