Năm 22 tuổi, Chloe Dunstan và chồng đã có ba đứa con Evan, Otto và Felix, hiện lần lượt là 8, 7 và 6 tuổi. Một năm sau, Chloe tiếp tục mang thai và lần này là ca sinh ba.
Bà mẹ trẻ buộc phải đẻ mổ ba em bé khi mới mang bầu 28 tuần để cứu mạng con gái - một trong ba đứa trẻ - do bé không nhận được đủ oxy và chất dinh dưỡng để phát triển trong tử cung người mẹ.
Lúc chào đời, bé Henry nặng 1,37 kg, bé Rufus 1,2 kg còn Pearl, bé gái duy nhất, chỉ 690 gram. Sau lần vượt cạn đó, Chloe quyết định đi thắt vòi trứng.
Tuy nhiên năm ngoái, khi cặp sinh ba 4 tuổi, Chloe và chồng Rohan, hiện sống tại thành phố Perth, lại quyết định tháo nút thắt và tái thông vòi dẫn trứng bởi muốn có thêm con.
"Chúng tôi lựa chọn phương pháp này thay vì IVF do hối hận đã thắt ống dẫn trứng và muốn khôi phục lại khả năng sinh sản. Hầu hết bác sĩ khuyên chúng tôi dùng biện pháp thụ tinh nhân tạo do tỷ lệ mang thai sau khi tháo nút thắt gần như là không thể, thế nhưng chúng tôi lại thành công", Chloe chia sẻ.
Chloe bắt đầu ghi lại hành trình mang thai lên mạng khi cô có bầu ba con Henry, Rufus và Pearl. Tài khoản Instagram của cô nhanh chóng tăng lên 364.000 người theo dõi.
Mới đây, bà mẹ đông con tiếp tục khiến những người yêu mến gia đình họ bị sốc khi tuyên bố đang mang bầu cặp song sinh. Chloe chia sẻ bức ảnh chụp cô đang cầm trên tay tấm hình siêu âm, trong khi 6 đứa con đứng dàn hai bên ôm bụng, ngụ ý chúng sắp có thêm em, dự kiến tháng 11 tới.
"Chúng tôi rất vui mừng khi được chia sẻ với các bạn rằng gia đình chúng tôi sắp chào đón thêm hai hạt đậu bé nhỏ này. Vợ chồng tôi háo hức chờ đón chương mới này của cuộc đời. Thật sự vô cùng hạnh phúc", Chloe viết.
Hướng Dương (Theo Sun)