Khi rảo qua một số cửa hàng Đông nam dược ở đường Phùng Hưng, quận 5, Phong được một thanh niên cho xem một loại thuốc với lời khẳng định: “Bảo đảm với anh uống vào nửa tiếng, nó sẽ... ép phê suốt cả ngày. Nếu tui nói sai, anh tới đây, tui trả lại tiền”.
Thuốc được đóng gói dưới dạng viên nén, mỗi vỉ có 4 viên màu trắng, hình tròn và bé hơn viên thuốc cảm Paracetamol một tí. Mặt sau của vỉ thuốc, là những dòng chữ Trung Quốc, được người thanh niên đó dịch nguyên văn như sau: “Bánh chấu đại huynh” (bánh chấu là từ tiếng Hoa, dùng để chỉ bộ phận sinh dục nam), cùng hướng dẫn sử dụng.
Khi Phong hỏi thuốc sản xuất tại đâu, anh ta cười: “Chắc là ở Hong Kong, Đài Loan hay Trung Quốc gì đó. Nhưng tui bảo đảm đây là thứ thiệt. Có ngày, tui bán cả chục vỉ mà chưa thấy ai than phiền gì”.
![]() |
Bốn loại thuốc trị rối loạn cường dương đang bán trên thị trường Việt Nam. |
Nguồn gốc của những viên thuốc ấy, theo lời người bán, thì nó được đem vào từ vài tỉnh của Trung Quốc giáp biên giới phía Bắc nước ta, và những người từng “dùng qua” đều khen rằng nó... hiệu quả.
Tiến sĩ, dược sĩ Đào Đại Cường, giảng viên khoa Dược, Đại học Y dược TP HCM, nói: “Cơ chế của chất Sildenafil hay Tadalafil đều khiến cho máu đổ về thể hang "của quý" nhanh hơn, nhiều hơn, làm "của quý" người ham muốn tình dục cương lên. Còn nếu không có sự ham muốn thì uống vào chẳng khác gì uống một cục đất!”.
Theo lời kể của bác sĩ Hùng, chuyên về niệu khoa, chiều hôm đó, lúc anh vừa từ bệnh viện về nhà thì đã thấy một người đợi sẵn. Ông khách cho biết, ông đã mua 1 vỉ “Bánh chấu đại huynh” rồi xơi 1 viên. Gần 45 phút sau khi uống, nó... ép phê thật nhưng suốt 2 ngày nay, nó không chịu “xẹp”.
Báo hại, ông ta phải khai bệnh nằm nhà, không dám đến cơ quan. Để cứu “cái sự đời”, bác sĩ Hùng phải "vào cuộc". May mắn cho ông này là khi "phẫu thuật", thì khoảng 2 tiếng sau, mọi việc được giải quyết ổn thỏa.
Có thể nói, hầu hết những người sử dụng “Bánh chấu đại huynh”, hoặc một số loại thuốc trị rối loạn cường dương khác đều do truyền miệng từ bạn bè, và do giá nó rẻ.
Kể từ khi Bộ Y tế cho phép bán ra thị trường 3 loại thuốc trị rối loạn cường dương là Cialis, Levitra và mới đây, là Adagrin, thì một viên Cialis là 150 nghìn đồng, Levitra 154 nghìn đồng còn Adagrin 69 nghìn đồng trong lúc một viên “Bánh chấu đại huynh” chỉ có 20 nghìn đồng nên đã hấp dẫn được một số người thiếu hiểu biết.
TS, DS Đào Đại Cường cho biết: “Rối loạn cường dương có nhiều dạng. Có dạng do tâm lý, có dạng do bệnh lý và có dạng, chẳng do cái gì cả nên không phải hễ cứ thấy "yếu”, rồi mua về uống là hiệu quả đâu”.
Bác sĩ Sơn, chuyên khoa Da liễu, công tác tại Phòng khám Liên chuyên khoa Lao, Da liễu, Tâm thần quận 5 TP HCM kể cho PV CAND nghe câu chuyện, có một bệnh nhân nam, đến phòng mạch tìm anh, khi khám, thấy "của quý" của ông ta trong trạng thái bất bình thường. Hỏi ông đã sử dụng thuốc gì, ông ta móc túi ra một vỉ, đã uống hết 2 viên, còn lại 8 viên.
Theo một thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2003 đến nay, tại TP HCM đã có ít nhất 9 người phải cắt bỏ toàn bộ hoặc một phần “cái sự đời” vì sử dụng những loại thuốc cường dương kiểu “Bánh chấu đại huynh”, còn vào viện hay đến những phòng mạch tư để điều trị thì nhiều hơn nữa. |
Bác sĩ Sơn nói: “Thuốc có hình con nhộng, một đầu đen, một đầu đỏ, nhìn cứ như viên Ampicilline 250mg nhưng vỉ thuốc in toàn chữ nước ngoài nên không biết tên là gì. Hỏi thuốc mua ở đâu, ông ta nói một người bạn tặng”. Bệnh nhân này sau phải cắt bỏ “của quý”.
Rối loạn cường dương là một vấn đề tế nhị và không phải quý ông nào cũng đủ can đảm để thú nhận với bác sĩ chuyên khoa, mà thường tự chữa bằng kinh nghiệm của... người khác, dẫn đến hậu quả đau lòng.