
Ngày 6/7, thí sinh bắt đầu bước vào vòng sơ tuyển các môn năng khiếu thuộc nhóm ngành Sân khấu tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (Mai Dịch, Cầu Giấy). Trong đó, các thí sinh đăng ký ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình sẽ tham gia thi cả ngày.
Theo quy định, thí sinh dự thi ngành này trong độ tuổi từ 17 đến 22. Nam phải cao từ 1,65 m trở lên, nữ từ 1,55 m trở lên. Thí sinh cần có hình thể cân đối, không có khuyết tật, giọng nói phải rõ ràng, không ngọng, lắp. Thí sinh nữ không được trang điểm khi dự thi.
Ngày 6/7, thí sinh bắt đầu bước vào vòng sơ tuyển các môn năng khiếu thuộc nhóm ngành Sân khấu tại trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (Mai Dịch, Cầu Giấy). Trong đó, các thí sinh đăng ký ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh – Truyền hình sẽ tham gia thi cả ngày.
Theo quy định, thí sinh dự thi ngành này trong độ tuổi từ 17 đến 22. Nam phải cao từ 1,65 m trở lên, nữ từ 1,55 m trở lên. Thí sinh cần có hình thể cân đối, không có khuyết tật, giọng nói phải rõ ràng, không ngọng, lắp. Thí sinh nữ không được trang điểm khi dự thi.

281 thí sinh sẽ trải qua hai vòng, sơ tuyển và chung tuyển. Nhiều thí sinh mang theo đạo cụ, phục trang và phụ kiện để hỗ trợ phần thể hiện tiểu phẩm của mình một cách sinh động và thuyết phục hơn.
281 thí sinh sẽ trải qua hai vòng, sơ tuyển và chung tuyển. Nhiều thí sinh mang theo đạo cụ, phục trang và phụ kiện để hỗ trợ phần thể hiện tiểu phẩm của mình một cách sinh động và thuyết phục hơn.

Nguyễn Mai Anh, đến từ Ninh Bình, có mặt tại Hà Nội từ ngày 2/7 để chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Mai Anh chia sẻ niềm đam mê trở thành diễn viên đã nhen nhóm trong cô từ khi còn nhỏ, khoảng 6–7 tuổi.
Trong phần thi của mình, cô lựa chọn thể hiện một tiểu phẩm khắc họa tâm lý của người mẹ từng trải qua một đời chồng và đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, do lối sống buông thả, ham chơi, người mẹ không quan tâm đến con, dẫn đến cái chết đau lòng của đứa trẻ. Từ đó, nhân vật rơi vào trạng thái dằn vặt, đau khổ.
Nguyễn Mai Anh, đến từ Ninh Bình, có mặt tại Hà Nội từ ngày 2/7 để chuẩn bị cho vòng sơ tuyển. Mai Anh chia sẻ niềm đam mê trở thành diễn viên đã nhen nhóm trong cô từ khi còn nhỏ, khoảng 6–7 tuổi.
Trong phần thi của mình, cô lựa chọn thể hiện một tiểu phẩm khắc họa tâm lý của người mẹ từng trải qua một đời chồng và đang nuôi con nhỏ. Tuy nhiên, do lối sống buông thả, ham chơi, người mẹ không quan tâm đến con, dẫn đến cái chết đau lòng của đứa trẻ. Từ đó, nhân vật rơi vào trạng thái dằn vặt, đau khổ.

Xuất thân trong một gia đình có truyền thống về giáo dục, cô cho biết mẹ từng mong muốn cô theo học ngành sư phạm. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nghệ thuật đã thôi thúc Mai Anh lựa chọn con đường riêng.
'Tôi không dám chắc mình sẽ được đi tiếp vào vòng chung tuyển hay không, nhưng dám theo đuổi đam mê của bản thân đã là một bước tiến lớn đối với tôi', cô nói.
Ngoài nguyện vọng vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Mai Anh cũng đăng ký thêm một số trường khác có ngành liên quan đến nghệ thuật. 'Nếu năm nay không may mắn đỗ, tôi sẽ quay lại vào năm sau', cô nói.
Xuất thân trong một gia đình có truyền thống về giáo dục, cô cho biết mẹ từng mong muốn cô theo học ngành sư phạm. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nghệ thuật đã thôi thúc Mai Anh lựa chọn con đường riêng.
'Tôi không dám chắc mình sẽ được đi tiếp vào vòng chung tuyển hay không, nhưng dám theo đuổi đam mê của bản thân đã là một bước tiến lớn đối với tôi', cô nói.
Ngoài nguyện vọng vào Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội, Mai Anh cũng đăng ký thêm một số trường khác có ngành liên quan đến nghệ thuật. 'Nếu năm nay không may mắn đỗ, tôi sẽ quay lại vào năm sau', cô nói.

Phạm Châu Anh (18 tuổi) từng học 6 năm trung cấp tại Học viện Múa Việt Nam và giành nhiều huy chương. Sau thời gian gắn bó với múa, cô quyết định thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.
Trong vòng sơ tuyển, Châu Anh thể hiện bài thi trong 10 phút, khéo léo kết hợp múa khi diễn xuất để tạo ấn tượng với ban giám khảo. Cô chia sẻ đã chuẩn bị kỹ nên không gặp nhiều áp lực.
Phạm Châu Anh (18 tuổi) từng học 6 năm trung cấp tại Học viện Múa Việt Nam và giành nhiều huy chương. Sau thời gian gắn bó với múa, cô quyết định thử sức ở lĩnh vực diễn xuất.
Trong vòng sơ tuyển, Châu Anh thể hiện bài thi trong 10 phút, khéo léo kết hợp múa khi diễn xuất để tạo ấn tượng với ban giám khảo. Cô chia sẻ đã chuẩn bị kỹ nên không gặp nhiều áp lực.

Đặng Khánh Linh dùng xẻng hỗ trợ trong tiểu phẩm 'Đi tìm kho báu'. Linh cho rằng phần thi chưa thật tự nhiên, còn hơi gượng gạo, đặc biệt trong cách thể hiện hành động và ánh mắt.
Đặng Khánh Linh dùng xẻng hỗ trợ trong tiểu phẩm 'Đi tìm kho báu'. Linh cho rằng phần thi chưa thật tự nhiên, còn hơi gượng gạo, đặc biệt trong cách thể hiện hành động và ánh mắt.

Nguyễn Thùy Trang (2007) vào vai người phụ nữ đang nấu ăn khi gặp hỏa hoạn. Cô cho biết phần khó nhất là diễn cảnh run rẩy và khóc vì sợ hãi, do chưa từng trải qua nên cảm xúc chưa thật sự tự nhiên.
Trang cảm thấy các tiểu phẩm về gia đình đã khá quen thuộc và dễ bộc lộ cảm xúc, nên cô muốn thử sức với vai diễn thể hiện ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô tin mình sẽ vượt qua vòng sơ tuyển.
Nguyễn Thùy Trang (2007) vào vai người phụ nữ đang nấu ăn khi gặp hỏa hoạn. Cô cho biết phần khó nhất là diễn cảnh run rẩy và khóc vì sợ hãi, do chưa từng trải qua nên cảm xúc chưa thật sự tự nhiên.
Trang cảm thấy các tiểu phẩm về gia đình đã khá quen thuộc và dễ bộc lộ cảm xúc, nên cô muốn thử sức với vai diễn thể hiện ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cô tin mình sẽ vượt qua vòng sơ tuyển.

Bùi Linh Ngân (2006), sinh viên năm nhất trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: 'Năm ngoái, tôi thi ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình và đã lọt vào vòng chung khảo. Lúc đó, tôi thi hoàn toàn ngẫu hứng và chưa chuẩn bị kỹ càng.
Ban đầu, tôi không có ý định thi lại, nhưng nghĩ 50 năm sau nhìn lại, tôi sẽ tiếc nuối nếu ước mơ trở thành diễn viên vẫn dang dở. Vì vậy, lần này tôi đã giảm 6 kg để phù hợp với vai diễn và tham gia một số khóa học diễn xuất để tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng. Nếu năm nay may mắn chưa mỉm cười, tôi sẽ tiếp tục thi vào năm sau. Còn nếu đến lần thứ ba vẫn không đỗ, tôi sẽ dừng'.
Bùi Linh Ngân (2006), sinh viên năm nhất trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội, chia sẻ: 'Năm ngoái, tôi thi ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình và đã lọt vào vòng chung khảo. Lúc đó, tôi thi hoàn toàn ngẫu hứng và chưa chuẩn bị kỹ càng.
Ban đầu, tôi không có ý định thi lại, nhưng nghĩ 50 năm sau nhìn lại, tôi sẽ tiếc nuối nếu ước mơ trở thành diễn viên vẫn dang dở. Vì vậy, lần này tôi đã giảm 6 kg để phù hợp với vai diễn và tham gia một số khóa học diễn xuất để tích lũy thêm kinh nghiệm, kỹ năng. Nếu năm nay may mắn chưa mỉm cười, tôi sẽ tiếp tục thi vào năm sau. Còn nếu đến lần thứ ba vẫn không đỗ, tôi sẽ dừng'.

Đoàn Minh Hoàng vào vai tên trộm mộ đào lấy cổ vật. Khi đeo cổ vật lên tay, anh bị cổ vật hành hạ và tìm cách trả lại rồi chạy trốn. Minh Hoàng dự thi ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, nhưng trong quá trình tuyển sinh, các thầy hướng dẫn anh theo đuổi Diễn viên Chèo do chiều cao chưa đạt.
'Qua buổi thi sáng nay, các thầy nhận xét tôi có năng lực và tố chất nghệ sĩ. Ngay khi cất tiếng hát đầu tiên, họ đánh giá tôi có khả năng ca hát. Khi nhập tâm vào vai diễn, các thầy khen hình thể tôi giải phóng rất tốt, tập trung cao độ và không bị phân tâm bởi yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, do chiều cao chưa đạt tiêu chuẩn, tôi được khuyên chuyển hướng sang Diễn viên Chèo', anh nói.
Đoàn Minh Hoàng vào vai tên trộm mộ đào lấy cổ vật. Khi đeo cổ vật lên tay, anh bị cổ vật hành hạ và tìm cách trả lại rồi chạy trốn. Minh Hoàng dự thi ngành Diễn viên Kịch, Điện ảnh - Truyền hình, nhưng trong quá trình tuyển sinh, các thầy hướng dẫn anh theo đuổi Diễn viên Chèo do chiều cao chưa đạt.
'Qua buổi thi sáng nay, các thầy nhận xét tôi có năng lực và tố chất nghệ sĩ. Ngay khi cất tiếng hát đầu tiên, họ đánh giá tôi có khả năng ca hát. Khi nhập tâm vào vai diễn, các thầy khen hình thể tôi giải phóng rất tốt, tập trung cao độ và không bị phân tâm bởi yếu tố bên ngoài. Tuy nhiên, do chiều cao chưa đạt tiêu chuẩn, tôi được khuyên chuyển hướng sang Diễn viên Chèo', anh nói.

'Ngày 2/7, tôi không may gặp tai nạn dẫn đến bong gân chân, khiến phần thi phải điều chỉnh vào phút chót. Việc thay đổi sát ngày khiến tôi lo lắng và chưa thực sự tự tin khi bước vào phòng thi. Thời gian chuẩn bị gấp rút khiến tiểu phẩm chưa được trau chuốt về bố cục và biểu cảm. Dù chưa hoàn toàn hài lòng, tôi đã nỗ lực hết mình trong khả năng có thể', Phạm Thu Uyên đến từ Bỉm Sơn, Thanh Hóa chia sẻ.
'Ngày 2/7, tôi không may gặp tai nạn dẫn đến bong gân chân, khiến phần thi phải điều chỉnh vào phút chót. Việc thay đổi sát ngày khiến tôi lo lắng và chưa thực sự tự tin khi bước vào phòng thi. Thời gian chuẩn bị gấp rút khiến tiểu phẩm chưa được trau chuốt về bố cục và biểu cảm. Dù chưa hoàn toàn hài lòng, tôi đã nỗ lực hết mình trong khả năng có thể', Phạm Thu Uyên đến từ Bỉm Sơn, Thanh Hóa chia sẻ.

Lê Thị Thương (2006) vào vai một người mẹ chứng kiến con mình mắc bệnh nặng không qua khỏi.
'Suốt một năm qua, tôi ở nhà để rèn luyện và trau dồi kỹ năng diễn xuất, quyết tâm thi đỗ trong năm nay. Với tôi, phần khó nhất là thể hiện gương mặt lo lắng và ngôn ngữ hình thể, sao cho ban giám khảo cảm nhận được nỗi đau của một người mẹ', cô cho biết.
Lê Thị Thương (2006) vào vai một người mẹ chứng kiến con mình mắc bệnh nặng không qua khỏi.
'Suốt một năm qua, tôi ở nhà để rèn luyện và trau dồi kỹ năng diễn xuất, quyết tâm thi đỗ trong năm nay. Với tôi, phần khó nhất là thể hiện gương mặt lo lắng và ngôn ngữ hình thể, sao cho ban giám khảo cảm nhận được nỗi đau của một người mẹ', cô cho biết.
Tùng Đinh