Bước vào trận đấu, đội chủ nhà Man "xanh" đang khao khát có một trận thắng sau chuỗi 7 trận hòa liên tiếp đáng thất vọng. Mặc dù vẫn đang là đội bóng có trận thua ít nhất nhưng việc để hòa quá nhiều đã dần đẩy Man City khỏi tham vọng chen chân vào top 4 mùa này. Trong khí đó, chỉ ít phút trước khi trận đấu diễn ra, MU đã có chiến thắng hủy diệt trước West Ham để gây sức ép lên các học trò của HLV Ancelotti. Chelsea cần 3 điểm để duy trì khoảng cách với MU. Sớm có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 9 nhưng Chelsea đã không bảo vệ được thành quả của mình và đành hứng chịu thất bại thứ 3 kể từ đầu mùa.
![]() |
Adebayor chuộc lỗi bằng pha làm bàn gỡ hòa tỷ số 1-1. Ảnh: AP. |
Nhập cuộc với tinh thần cao cùng sự ủng hộ của rất đông khán giả nhà, Man City là đội bóng sở hữu cơ hội nguy hiểm đầu tiên của trận đấu. Ngay ở phút thứ 5, De Jong đã có cơ hội tung ra cú sút xa nguy hiểm nhưng bóng đi vọt xà ngang khung thành trong gang tấc.
Vòng 15 |
Thứ bảy, 5/12 |
Nhưng chỉ ít phút sau, Chelsea đã cho thấy bản lĩnh của mình và tại sao họ lại đang đứng đầu bảng xếp hạng một cách thuyết phục khi dần triển khai lối chơi với những đường lên bóng mạch lạc. Đầu tiên là cơ hội của Drogba khi cầu thủ này nhận bóng từ pha giật gót thông minh của Deco rồi đặt lòng trong tư thế đối mặt, nhưng Given đã kịp thời phản xạ cứu cho đội nhà bàn thua trông thấy
Drogba cùng đồng đội không phải nuối tiếc lâu khi chỉ 4 phút sau họ đã có bàn thắng vươn lên dẫn trước. "Voi rừng" nhận bóng rồi thực hiện pha đánh đầu chuyền cho Ivanovic dứt điểm, Given nhanh chân đẩy ra. Anelka lập tức chớp thời cơ nhanh bằng pha volley bồi ngay sau đó. Bóng lúc này tiếp tục chạm chân Given bật ra nhưng lại đến đúng cái lưng của Adebayor rồi bay vào lưới trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Man City.
Sau bàn thua có phần "đen đủi", Man City ào ạt tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ hòa. Barry và Wright-Phillips liên tục có những pha đột phá ở bên cánh nhưng những đường chuyền vào lại chưa tạo được nguy hiểm cho hàng thủ vững chắc của Chelsea. Tuy nhiên, thủ thành Petr Cech trong một tình huống lao ra không hợp lý suýt chút nữa đã phải trả giá bằng một bàn thắng nhưng khá may Carvalho kịp lùi về đánh đầu giải nguy.
Thi đấu ép sân liên tục, cuối cùng thì Man City cũng có được bàn thắng san bằng cách biệt. Phút 37, Wright-Phillips có pha volley từ ngoài vòng cấm, bóng chạm người Richards đập ra đến đúng chỗ Adebayor. Không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, tiền đạo người Togo sút bóng cận thành vào góc gần ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.
![]() |
Tevez có cú sút phạt hàng rào đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-1. Ảnh: AFP. |
Bước sang hiệp 2, tiếp tục là Man "xanh" triển khai thế trận và dồn ép đối thủ về bên phần sân nhà. Phút 53, Wright-Phillips bứt tốc vượt qua A.Cole bên cánh phải rồi chuyền ngược lại cho Adebayor dứt điểm nhưng Ivanovic đã kịp thời phá ra ngay trên vạch vôi.
Phút 55, trung vệ Carvalho bên phía Chelsea phạm lỗi cao chân ngay trước khu vực 16m 50 của đội nhà. Tevez lạnh lùng bước lên chấm đá phạt thực hiện cú cứa lòng đưa bóng xuyên qua hàng rào đi vào lưới trong sự bất lực của Petr Cech.
![]() |
Lampard bỏ lỡ cơ hội mang về một điểm cho Chelsea trên chấm phạt đền. Ảnh: AP. |
Những phút cuối cùng trận đấu, "The Blues" được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của hậu vệ vào sân thay người Onuoha với Drogba. Nhưng đáng tiếc, trên chấm đá phạt 11m, Lampard lại không thể khuất phục được thủ môn Given.
Những phút sau đó, Chelsea liên tục dồn ép đối thủ nhưng không thể tìm được bàn thắng gỡ hòa. Thậm chí suýt chút nữa họ còn phải nhận bàn thua nếu Adebayor hay Tevez chính xác hơn trong cú dứt điểm của mình.
Thua trận chưa hẳn là một điều tệ hại với các cầu thủ Chelsea, họ vẫn tiếp tục ngự trị trên ngôi đầu bảng xếp hạng mặc dù khoảng cách với đội đứng thứ 2 là MU chỉ còn là 2 điểm.
Đội hình thi đấu:
Man City: Given, Richards (Onuoha 69’), Toure, Lescott, Bridge (Kompany 76’), De Jong, Barry, Wright-Phillips, Tevez, Robinho (Zabaleta 90’), Adebayor.
Chelsea: Cech, Ivanovic, Carvalho (Belletti 66’), Terry (Malouda 88’), Ashley Cole, Essien, Ballack (Mikel 66’), Lampard, Deco, Drogba, Anelka
Hưng Vũ