![]() |
|
Trung vệ Mai Xuân Hợp (trái) trong màu áo Thanh Hóa. |
Ngay từ khi còn bé, Hợp đã thích câu cá và tự cho mình thuộc loại "sát cá". Hợp kể: "Khi đi cùng nhóm bạn bè cả chục người, tôi bao giờ cũng là người câu được nhiều cá nhất. Kỷ lục có lần lên đến 20 con cá lớn, nhỏ".
Người hay đi câu cá cùng Xuân Hợp nhất chính là đồng đội ở Thanh Hóa và đội Olympic VN Mai Tiến Thành. Thành và Hợp lớn lên cùng nhau từ khi mới vào đội trẻ rồi sau đó cùng trưởng thành ở đội U17 quốc gia, lớp bóng đá trẻ phía Bắc và cùng lên đội một Thanh Hóa nên khá hiểu tính nết và chơi thân với nhau.
Khi được hỏi bí quyết để câu được nhiều cá, Xuân Hợp tiết lộ: "Khi còn nhỏ, tôi hay được bố cho đi câu cùng và được bố chỉ cho nhiều mánh khá hay, phải biết được cá ăn ở vùng nước nào, thích mồi gì và ăn ở thời điểm nào để có cách câu thích hợp". Hợp tâm sự, bố lúc nào cũng ân cần như một người bạn, ông luôn dõi theo Hợp trong suốt quá trình thi đấu để uốn nắn con trai ngay khi có sai sót. Mỗi khi con trai thi đấu thì dù ở đâu ông cũng cố gắng sắp xếp công việc để đến tận nơi xem. Người bạn đồng hành của ông trong những chuyến đi này thường là bố của Mai Tiến Thành.
Dũng mãnh, quyết liệt trên sân cỏ, nhưng ngoài đời thường trung vệ này cũng sống rất tình cảm. Dù đã lớn tướng, cậu vẫn rất "quấn" mẹ và dù đi thi đấu ở đâu chăng nữa, hàng ngày vẫn gọi điện về cho mẹ để kể mọi chuyện. Hợp bảo: "Chỉ cần một ngày tôi không gọi điện về là mẹ lại lo lắng, ăn uống không ngon miệng".
Lo mẹ ở nhà vất vả nên từ khi có thu nhập ổn định, Hợp đề nghị mẹ đóng cửa hàng Internet ngay gần sân Thanh Hóa lại để nghỉ ngơi. Dù rất tiếc nguồn thu nhập ổn định này, bố mẹ Hợp cũng đồng ý để con trai yên tâm tập luyện, thi đấu. Chính nhờ sự hậu thuẫn của gia đình mà Xuân Hợp đang ngày càng tiến bộ về chuyên môn và là niềm hy vọng của bóng đá VN tại SEA Games 24 cuối năm nay.
(Theo Thể Thao TP HCM)
