
Cesar Arnoldo Gómez lúc được tìm thấy trong đường hầm. Ảnh: Comuni-K Sonora.
Cesar Arnoldo Gomez, 50 tuổi, đã bị tòa án yêu cầu phải tránh xa bạn gái cũ là cô Griselda Santillan sau nhiều lần bị buộc tội bạo hành gia đình. Nhưng thay vì tuân thủ, ông Gomez lại quyết định đào một đường hầm dưới nhà cô Santillán để theo dõi.
Theo văn phòng luật sư bang Sonora, Gomez đã dành nhiều ngày liền để đào đường hầm tại thị trấn Puerto Penasco. Kế hoạch này diễn ra không như dự tính khi người đàn ông 50 tuổi không may bị mắc kẹt trong đường hầm khoảng gần 24 tiếng.
Santillan đã nghe thấy những tiếng ồn phát ra từ dưới sàn nhà một tuần trước khi đường hầm bị phát hiện. Cô khai với cảnh sát rằng ban đầu cô tưởng những âm thanh này là do mèo gây ra.
Lúc âm thanh ngày càng to và rõ hơn, Santillan quyết định đi điều tra và tìm thấy miệng hầm cùng một vài con dao, một chai nước uống.
"Tôi thấy có vài đôi giày, vài con dao và nước", cô nói.
Khi đi vào bên trong, Santillan ngớ người khi nhận ra kẻ đang đào hầm chính là bạn trai cũ.
"Tôi hét lên nhưng anh ấy không thèm để ý đến tôi", Santillan kể lại, đồng thời cho biết Gomez bị kẹt trong chính đường hầm mà ông ta đào đã gần một ngày và cũng đã kêu cứu.

Ông Gómez được cảnh sát và các nhân viên cứu hộ cho lên xe cứu thương tới bệnh viện. Ảnh: Comumi-K Sonora.
Lúc các nhân viên cứu hộ tới hiện trường, Gomez không chịu rời đi khiến họ phải dùng vũ lực để đưa ông ta ra ngoài.
Santillan khai với cảnh sát rằng cô quyết định chia tay sau 14 năm gắn bó vì Gomez quá ghen tuông. Theo cảnh sát, Gomez bị mất nước nghiêm trọng và dường như bị say lúc được đưa ra ngoài. Ông ta đã bị tống giam vì vi phạm lệnh cấm.
Hướng Dương (Theo Independent)