
Mạc Hồng Quân vừa trở về Hà Nội sau chiến thắng của Than Quảng Ninh trước Quảng Nam vào ngày 17/8. Vừa xuống máy bay, anh chàng lập tức liên lạc với quản lý và vội vã ra xe. Sau những ồn ào liên quan đến đời sống cá nhân, anh đã tạm thời khóa số điện thoại để tránh bị làm phiền.

Vừa lên xe, Mạc Hồng Quân tranh thủ lướt Facebook và kiểm tra email để chuẩn bị cho buổi shooting.

Chỉ sau 2 tiếng, với sự hỗ trợ của đội ngũ stylist, anh chàng xuất hiện với vẻ điển trai và tràn đầy năng lượng.

Dù khả năng nghe, nói tiếng Việt của Mạc Hồng Quân chưa thực sự tốt để giao tiếp với cả êkip, thế nhưng chàng tiền vệ vẫn dễ dàng hoàn thành buổi chụp hình mà không gặp bất cứ trở ngại nào.

Mạc Hồng Quân còn thường xuyên pha trò giúp bầu không khí luôn vui vẻ mặc kệ sự nóng bức, khó chịu giữa nắng nóng 40 độ của thời tiết Hà Nội những ngày này.

Mạc Hồng Quân tranh thủ xem lại trận đấu mới nhất của Than Quảng Ninh với QNK Quảng Nam. Anh rất vui khi Than Quảng Ninh giành chiến thắng để có mặt trong top 3, chỉ cách đội đầu bảng 3 điểm và được đánh giá là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch của mùa giải năm nay.

Chàng cầu thủ điển trai tâm sự, đam mê lớn nhất của anh là bóng đá, anh có thể chơi bóng cả ngày không thấy mệt và xem các trận bóng cả ngày không biết chán. Chính vì vậy, Mạc Hồng Quân luôn mang theo máy tính bảng để có thể theo dõi các trận cầu mình yêu thích ở bất cứ nơi đâu. Anh lựa chọn Galaxy Tab A6 10.1” vì máy sở hữu màn hình lớn, full HD cho các pha bóng sắc nét, sống động y như thật.

Cuối ngày, tiền vệ của Than Quảng Ninh vẫn dành thời gian cho việc chạy bộ, giữ đúng nhịp tập luyện hằng ngày. Anh chia sẻ: “Những ngày được nghỉ về Hà Nội, tôi luôn dành thời gian để ra công viên chạy bộ. Sau đó thoải mái nằm ngay giữa không gian thoáng đãng của những tán cây và nghe một vài bài hát yêu thích, mọi cảm giác muộn phiền hay mệt mỏi đều được giải phóng, nhẹ nhõm và thoải mái hơn rất nhiều”.
