21h45 đêm qua, các trinh sát bất ngờ ập vào khách sạn Phượng Hoàng thuộc địa bàn phường Đa Kao, quận 1, TP HCM bắt quả tang ba cặp nam nữ đang mua bán dâm. Trong đó có "nhân vật" đã được các trinh sát "ngắm" lâu nay, đó là Trần Thị Bích Hà ( tức Hà "Huế", 26 tuổi).
Hà "Huế" sinh ở thành phố Huế, là "bạn thân", cũng là một mắt xích trong đường dây mại dâm cao cấp của Dung "Đầu To" (Hoàng Thị Thanh Dung) và Phương "Đà Nẵng" (Phạm Nguyễn Lê Phương), là những cô gái xinh đẹp nhưng ăn chơi. Họ sống trác táng, ăn tiêu vô tội vạ với số tiền bạc kiếm được bằng việc bán thân xác mình cho những vị khách giàu có.
![]() |
Khách sạn nơi 3 cặp nam nữ bị bắt quả tang đang "mây mưa". |
Không chỉ tự hủy hoại đời mình bằng nghề "làm gái", họ còn môi giới, mở rộng đường dây, lôi kéo nhiều cô gái xinh đẹp khác "vào nghề". Khi Dung "Đầu To" và Phương "Đà Nẵng" bị bắt, Hà "Huế" may mắn lọt lưới nhưng chẳng vì vậy mà cảnh tỉnh hơn. Ngược lại, khi đường dây bị vỡ, má mì trẻ tuổi và xinh đẹp này lại tận dụng cơ hội, gom các cô gái và các nguồn "khách hàng" có sẵn về một mối, tự mình điều khiển làm ăn, "kinh doanh".
Trước lúc bị bắt, "dưới trướng" của Hà "Huế" có 10 cô gái, đa số từ miền Bắc vào và tất cả đều có nhan sắc. Mỗi lần "đi khách", những "em út" này kiếm được từ 100 USD đến 150 USD, trong đó má mì có công dắt mối, tổ chức các cuộc "mây mưa" được hưởng từ 400.000-500.000 đồng. Những lúc có "khách sộp" má mì cũng không ngần ngại trực tiếp chiều khách.
Tuy nhiên, so với các "đàn chị" vừa "sa lưới" thì Hà "Huế" chưa thực sự có kinh nghiệm, trong khi Dung "Đầu To", Phương "Đà Nẵng" liên tục tổ chức các đợt xuất ngoại để bán dâm và tìm nguồn khách hàng tận Singapore, Hong Kong thì má mì này vẫn chưa một lần...dám xuất ngoại. Chỉ đến khi các đàn chị bị bắt, Hà "Huế" mới "củng cố" được vị trí của mình.
Má mì trẻ tuổi và nhan sắc này cũng than phiền về "nỗi khổ" của mình. Thường kiếm được số tiền rất lớn, khoảng 3 ngàn USD mỗi tháng nhưng Hà vẫn không đủ chi phí cho những cuộc ăn chơi vô tội vạ của mình với rượu Tây và thuốc lắc ở vũ trường.
Bên cạnh đó, Hà "Huế" còn phải cung phụng thường xuyên cho một người tình có tên Hải "Còi", là một giang hồ đất Hải Phòng "dạt" vào đây từ năm 2006. Một phần lớn số tiền kiếm được phải để dành mua ma túy phục vụ cho "tình nhân phóng đãng" này. Không chỉ thế, mỗi lần phục vụ không được chu đáo, Hải "Còi" còn sẵn sàng "thượng cẳng tay hạ cẳng chân" hành hạ cô.
Xuân Hoàng