Làm khách mời trong chương trình Chat với mẹ bỉm sữa số mới nhất, Lý Phương Châu hoài niệm hành trình bất ngờ làm mẹ ở tuổi 21. Cô tâm sự với host Ngọc Lan và tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A: "Điều hối hận nhất của tôi là những dấu mốc lớn lên của con gái không có nhiều sự hiện diện của tôi. Con tôi chủ yếu sống cùng bà nội và bà ngoại. Tôi đi làm cả ngày, chỉ tối về mới gần con. Nhân đây, tôi khuyên thật lòng các chị em phụ nữ nếu muốn sinh con hãy sẵn sàng mọi thứ tốt nhất cho con. Đứa bé không chỉ cần vật chất, còn cần cả sự đồng hành của bố và mẹ".
Giải thích về niềm hối tiếc này, Lý Phương Châu cho hay khi con gái đầy tháng, cô nhờ bà nội chăm sóc và bà ngoại thỉnh thoảng qua phụ giúp, vì cô bắt buộc phải đi làm. Vốn cơ địa nhiều sữa, nữ vũ công đã sử dụng thuốc dứt sữa theo lời khuyên của bác sĩ, cho con dùng sữa hộp. Bản năng của một người mẹ làm cô xót xa con gái nhỏ, bởi cô hiểu không chất dinh dưỡng nào tốt cho em bé bằng sữa mẹ.
Nhưng đồng thời, cô phải nhìn vào thực tế và sòng phẳng với vấn đề cơm áo gạo tiền. Cô cho biết: "Tôi và chồng cũ phải tự lực cánh sinh về kinh tế. Hai bên gia đình đều không khá giả. Tôi phải nuôi mẹ vì bà không có thu nhập. Chồng cũ của tôi là con trai cả, phải lo cho cả gia đình. Hai đứa đều là trụ cột kinh tế trong mỗi gia đình riêng. Giai đoạn thai sản, tôi nghỉ diễn, lui về lo hậu cần cho vũ đoàn, thu nhập chỉ còn khoảng một nửa trước đó. Áp lực dồn cho một mình chồng cũ".
Lý Phương Châu nói thêm vì gánh nặng kinh tế, cô và Lâm Vinh Hải vốn chưa tính đến cưới hỏi, chưa có khoản dành dụm để nuôi con. Nhưng với sự xuất hiện bất ngờ của con gái, cặp sao quyết định về chung một nhà cách đây 12 năm và cùng làm tròn bổn phận của người cha, người mẹ. Trở lại công việc khi con gái mới đầy tháng, nữ vũ công cảm thấy biết ơn và an tâm khi có hai người bà chăm lo cho con gái của cô.
Nhớ lại hành trình làm mẹ, Lý Phương Châu tự nhận có sức khỏe tốt và dễ sinh. Trong thai kỳ, cô không trải qua cảm giác mắc ói hay chán ăn. Thậm chí nhờ bầu bí, cô biết ăn đồ sống, nghiện sushi. Từ lúc người mẹ có cơn đau đến khi em bé chào đời khỏe mạnh, cô chỉ mất khoảng 45 phút. Vì nhà gần bệnh viện, cô còn thong thả tắm rửa, ăn sáng trước khi đi đẻ. "Tôi vừa vào phòng sinh, y tá vội gọi bác sĩ vì tử cung tôi mở, tôi sắp sinh rồi. Tôi thở hai hơi là đẻ xong", câu chuyện của Lý Phương Châu làm Ngọc Lan bật cười.
Tuy nhiên, khoảnh khắc biết tin có bầu và lần đầu trông thấy con để lại cho cô kỷ niệm với nhiều cung bậc cảm xúc, cả lo sợ lẫn bi hài. Theo lời kể của Lý Phương Châu, cơ địa cô vốn kinh nguyệt không đều. Một đợt cách đây 12 năm, cô đến khám tại một phòng bệnh tư vì hơn hai tháng không thấy kinh. Họ chẩn đoán chứng bệnh của cô nặng hơn do stress và cho cô thuốc uống.
Thêm một tháng qua đi, tình trạng không cải thiện, Lý Phương Châu đến khám ở một phòng khám khác. Lúc này, cô biết tin mình có thai hơn ba tháng. Mới đầu hơi sốc, cô chuyển sang lo sợ thuốc ảnh hưởng thai nhi. May mắn là khi làm xét nghiệm ở tháng thứ tư, cô nhận kết quả em bé an toàn.
Phút giây đầu tiên nhìn thấy con gái, Lý Phương Châu không có được niềm xúc động như cô thường thấy ở các bà mẹ trong phim truyền hình. Cô chỉ tự hỏi: "Sao xấu quá?". Nhìn em bé da nhăn và đỏ, mắt nhỏ, mũi tẹt, cô lo sau này con sẽ khổ vì không được đẹp. Mấy ngày liền, cô liên tục hỏi mẹ đẻ và mẹ chồng khi nào con gái đẹp hơn. Qua vài ngày và đặc biệt là khi em bé đầy tháng, cô dần yên tâm vì thấy bé "phá nét".
Một tháng đầu tiên chăm con ở nhà mẹ đẻ, Lý Phương Châu stress vì bé ngủ ngày, khóc đêm. Mỗi lần không dỗ được con, cô bất lực khóc theo. Chưa kể, sự chăm sóc kỹ lưỡng đúng chuẩn truyền thống của mẹ ruột làm cô cảm thấy bó buộc. "Mỗi sáng, tôi bị mẹ dựng dậy để xông lá. Ngày nào, mẹ cũng bắt tôi mang tất, mặc áo dài tay, nhét bông gòn vào tai, hơ than, không xem tivi, không dùng điện thoại, không ngồi máy lạnh. Mẹ cho tôi ăn thịt heo kho cả tháng", nữ vũ công bật cười kể lại.
Lý Phương Châu sinh năm 1990, kết hôn và sinh con gái với vũ công Lâm Vinh Hải khi 21 tuổi, sau bốn năm hẹn hò. Sau đổ vỡ năm 2016, cặp sao nhiều lần tranh cãi ồn ào. Lâm Vinh Hải bị chỉ trích vì ngoại tình, bội bạc. Anh ngừng gửi tiền nuôi con cho vợ cũ từ một năm sau đó. Hiện tại, Lý Phương Châu sống cùng con gái và người chồng thứ hai - vũ công Hiền Sến.
Phong Kiều