Một nguồn tin cho hay, tại một bữa tiệc tổ chức ở Los Angeles hôm 13/7, sau khi kết thúc tiết mục biểu diễn với ban nhạc Camp Freddy, Dave Navarro tâm sự, anh ước ao một cảm giác được vuốt ve, âu yếm: “Khi có người nào đó đi ngang qua, tôi bỗng thấy cần một vòng tay siết chặt”.
Sau đó mấy ngày, anh và Carmen Electra tuyên bố chia tay. Một người bạn của hai người cho biết: “Họ đã rất cố gắng để tiếp tục sống với nhau. Nhưng cuối cùng họ nhận ra rằng, mọi việc không tiến triển như mong đợi”.
Những ai từng chứng kiến series chương trình Til Death Do Us Part: Carmen & Dave (Carmen & Dave: Cho tới khi cái chết chia lìa chúng ta) trên MTV hồi năm 2004 đều không thể ngờ rằng, cựu rocker của ban nhạc Jane’s Addiction và ngôi sao của sô truyền hình Baywatch lại có một kết thúc sớm như vậy, dù hai người đều đã "qua một lần đò" trước khi tìm thấy nhau.
Hai người quen nhau qua một người bạn năm 2000. Họ nhanh chóng tìm thấy sự đồng cảm trước nỗi đau mất mẹ. Mẹ của Navarro bị giết hại năm 1983, còn mẹ Electra qua đời năm 1998 vì bệnh ung thư não. Carmen và Dave kết hôn năm 2004. Chàng gọi nàng là “Chuột”, còn nàng gọi chàng là “Chim”. Chàng xăm tên nàng lên ngực, còn nàng tận tâm giúp chàng cai thuốc.
Những ngày tháng ban đầu của cuộc hôn nhân đã diễn ra tốt đẹp, yên ấm, nhưng càng về sau càng lung lay. Navarro miệt mài luyện tập và lưu diễn cùng Camp Freddy, Electra nhận thêm nhiều vai diễn mới. Hai người có quá ít thời gian dành cho nhau.
Lý giải nguyên nhân của kết cục này, Navarro cho biết: “Tại sao lại không thể chia tay một cách thân thiện. Tôi và Carmen vẫn còn yêu nhau. Chúng tôi đã giúp đỡ nhau rất nhiều trong thời gian này. Còn gì tốt hơn khi có một người bạn bên cạnh trong những thời điểm khó khăn”.
Anh cũng phủ nhận những tin đồn rằng mình đang sống cùng một cô bạn gái mới suốt 5 tháng qua.
(Theo VnExpress)