Cha quá cố của Nữ hoàng Elizabeth II, Vua George VI, qua đời trong giấc ngủ tại Sandringham ngày 6/2/1952, ở tuổi 56. Nữ hoàng, khi đó là Công chúa Elizabeth, mới 25 tuổi và đang ở Kenya với chồng. Cố Hoàng thân Philip là người thông báo tin buồn với vợ. Cặp vợ chồng nhanh chóng quay về Vương quốc Anh và Nữ hoàng bắt đầu giữ ngai vàng từ đó.
Vì vậy, ngày 6/2 hàng năm luôn là ngày có ý nghĩa quan trọng với Nữ hoàng, để bà tưởng nhớ cha quá cố. Cũng vì lý do này, trước khi đại dịch ập đến, Nữ hoàng luôn nghỉ lễ ở Sandringham từ Giáng sinh đến qua ngày giỗ cha. Các đồ trang trí Giáng sinh được duy trì ở điền trang đến khi Nữ hoàng rời đi - thường là vài ngày sau đó.

Nữ hoàng gửi thông điệp Giáng sinh 2021 ở lâu đài Windsor. Ảnh: AFP
Với Nữ hoàng, Giáng sinh là dịp trọng đại để con, cháu, chắt có thể quây quần bên bà. Họ thường đến Sandringham nghỉ lễ cùng nhau, trừ hai năm dịch bệnh vừa qua. Khu bất động sản rộng lớn của Nữ hoàng mỗi cuối năm lại tràn ngập không khí lễ hội và được trang trí lộng lẫy.
Tuy nhiên, năm nay là năm đau buồn với Nữ hoàng khi bà lần đầu trải qua Giáng sinh vắng bóng người chồng 73 năm. Công tước xứ Edinburgh ra đi hồi tháng 4 khi đang ở lâu đài Windsor, hưởng thọ 99 tuổi.
Trong bài phát biểu phát sóng trên toàn Vương quốc Anh nhân Giáng sinh, Nữ hoàng bày tỏ lòng kính trọng, thương nhớ với người chồng quá cố - Công tước xứ Edinburgh. Nữ hoàng nói: "Tinh thần phụng sự, trí tuệ, sự tò mò, khiếu hài hước trong mọi tình huống của ông ấy đều không chê vào đâu được. Ánh mắt tinh nghịch, quan tâm ấy đến cuối đời vẫn sáng bừng như khi tôi lần đầu tiên để mắt đến ông ấy. Nhưng cuộc sống, tất nhiên, cũng bao gồm cả những cuộc biệt ly giống như những cuộc gặp gỡ ban đầu. Và tôi cùng gia đình rất nhớ ông ấy".
Tùng Anh (Theo Mirror)