Lễ tưởng niệm dành cho Công tước xứ Edinburgh, người qua đời tháng 4 năm ngoái ở tuổi 99, bao gồm một số lời tri ân gửi tới ông, các bản nhạc do chính hoàng thân chọn và dàn hoa trưng bày lấy cảm hứng từ hoa ngày cưới của Philip với Nữ hoàng Elizabeth II.
Bên cạnh đó, Nữ hoàng 95 tuổi cũng tôn vinh chồng trong suốt 73 năm hôn nhân của bà qua trang phục. Nữ hoàng đã mặc bộ đồ màu xanh lá cây như một cách tưởng nhớ tới Hoàng thân Philip. Và bà không phải người duy nhất. Một số thành viên Hoàng gia tham dự buổi lễ, như Công chúa Anne và nữ Công tước xứ Cornwall Camilla, cũng mặc màu này.
Màu xanh lá cây đậm là màu trang phục quen thuộc của Hoàng thân Philip. Được gọi là "xanh Edinburgh", loại màu này còn được sử dụng trong đồng phục nhân viên và xe hơi riêng của cố công tước. Trong đám tang của ông, người ta đã dùng chiếc Land Rover màu xanh lá cây để chở linh cữu hoàng thân. Không chỉ vậy, Nữ hoàng còn đeo một chiếc trâm được cho là quà tặng của chồng tới buổi lễ.
Ngoài Nữ hoàng, gần như đông đủ thành viên Hoàng gia Anh đều có mặt, trong đó có gia đình Hoàng tử William, Kate Middleton và hai con lớn của họ - Hoàng tử George, Công chúa Charlotte. Bên cạnh đó, những người đứng đầu Hoàng gia của các nước lân cận cũng tề tựu đông đủ. Chỉ riêng nhà Sussex, đặc biệt là Hoàng tử Harry, vắng mặt trong buổi lễ tưởng nhớ ông nội anh. Harry được cho là không về quê hương vì cảm thấy thiếu an toàn do không còn nhận được sự bảo vệ của cảnh sát Anh.
Trong khi đó, người "chiếm sóng" nhiều nhất buổi lễ là Hoàng tử Andrew. Hoàng tử 63 tuổi xuất hiện bên cạnh Nữ hoàng và dìu bà vào tận chỗ ngồi. Đây đánh dấu là sự kiện công khai đầu tiên Andrew tham dự kể từ khi vướng vụ kiện tấn công tình dục. Nhà bình luận Hoàng gia Robert Jobson nhận xét: "Điều đó cho thấy Nữ hoàng hết lòng yêu thương và tin tưởng con trai mình".
Theo Jobson, tác giả cuốn Prince Philip's Century, các thành viên cao cấp của Hoàng gia bất đồng với Nữ hoàng về chuyện này nhưng bà nhất quyết làm theo ý mình. "Sẽ là có lý khi ông ấy đi cùng Nữ hoàng vì không có bạn đời đi cùng. Ông ấy đã chi tiền thanh toán vụ kiện và không có tội gì trước pháp luật. Bà ấy có niềm tin vào con trai. Ngay cả khi không còn được xuất hiện trước công chúng, ông ấy vẫn có thể bày tỏ lòng kính trọng với cha mình. Sau cùng, Philip vẫn rất tự hào về sự phục vụ của Andrew trong Hải quân Hoàng gia, nơi ông đã chiến đấu trong cuộc xung đột ở quần đảo Falkland".
Tùng Anh (Theo People)