Serge Akagpo (hàng ngồi, ở giữa) vừa trải qua ca phẫu thuật. Ảnh: Telegraph. |
Tuy vậy, sân vận động 20.000 chỗ của Cabinda vẫn không được đánh giá cao về mức độ an toàn. Các đội bóng còn lại trong bảng của Togo là Burkina Faso, Ghana và Bờ biển Ngà có thể sẽ được chuyển tới thi đấu ở Luanda, thủ đô của Angola. Các cầu thủ Ghana cũng lên tiếng, họ sẽ bỏ giải nếu các trận vẫn diễn ra ở vùng nguy hiểm Cabinda.
Lý do của vụ tấn công chính là những mỏ dầu khổng lồ ngoài khơi của Cabinda. Khu vực này cung cấp tới 60% sản lượng dầu của Angola, đem lại 80% nguồn thu từ kinh tế. Theo Daily Mail, chính sự giàu có của mảnh đất này đã khiến Cabinda rơi vào bạo lực và tình trạng tham nhũng.
Tổ chức Mặt trận giải phóng Cabinda (FLEC) đã lên tiếng chịu trách nhiệm về vụ tấn công. Đại diện của nhóm này cho biết, họ muốn nguồn tiền có được từ bán dầu phải được phân chia công bằng. FLEC đã đấu tranh suốt hàng chục thập kỷ nhưng ngừng bắn vào năm 2006.
Thủ môn Kodjovi Obilale được đưa tới Nam Phi để phẫu thuật. Ảnh: Reuters. |
Nếu không có nguồn tiền từ bán dầu của Cabinda, giải đấu sẽ không thể diễn ra ở Angola. Chính phủ nước này cho biết đã chi ra 1 tỷ USD để nâng cấp cơ sở vật chất. Cabinda cần phải được chứng minh đây là vùng đất an toàn cho các nhà đầu tư. Bởi vậy, Angola cố gắng hết sức để các trận đấu có thể diễn ra tại đây nếu không muốn có những tác động lớn tới nền kinh tế.
Tuy nhiên, tổ chức FLEC tiếp tục đe dọa sẽ có những vụ tấn công khác nên sự an toàn của cầu thủ và người hâm mộ thật khó đảm bảo.
Ban Mai