![]() |
Ferguson luôn bên cạnh C. Ronaldo những phút khó khăn. Ảnh: Daily Mail |
- Ngài Alex Ferguson nói, mọi chuyện sẽ kết thúc vào tuần này và Cristiano Ronaldo sẽ thi đấu cho MU trong mùa giải tới. Điều đó có đúng không?
- Đúng. HLV của tôi đã rất tử tế khi tới gặp tôi ở Lisbon vài ngày trước. Đó là một cuộc trò chuyện rất chân thành giữa hai người tôn trọng nhau và tôi chắc, giữa chúng tôi có tình cảm và tình bạn.
Tất cả những điều chúng tôi trao đổi sẽ được giữ bí mật. Ngài Alex lắng nghe tôi, tôi lắng nghe ông ấy và chúng tôi lựa chọn điều tốt nhất cho cả hai để tôi có thể tiếp tục thi đấu ở Old Trafford. Bởi vậy, tôi có thể khẳng định, mình sẽ tiếp tục thi đấu cho MU mùa giải tới. Và trước khi có những tin đồn và phỏng đoán rằng tôi ở lại MU trong tâm trạng không thoải mái, tôi muốn làm rõ một chuyện: dù ai nói gì hay viết gì, mọi chuyện là nói dối. Tôi sẽ chơi ở MU với cả trái tim và tâm hồn mình. Tôi sẽ chiến đấu và tôn trọng màu áo của đội, với cùng tham vọng và cống hiến như tôi đã có suốt thời gian qua.
- Anh nghĩ như thế nào về thái độ của Real Madrid khi biết tin anh sẽ ở lại MU?
- Tôi muốn nói rằng, tôi là người có trách nhiệm với tất cả trong cuộc chiến này. Real không có lỗi gì cả vì chính tôi là người đã công khai chuyện mình muốn chuyển tới Real. Và chính tôi, dù hoàn toàn không cố ý, đã tạo ra sự rạn nứt giữa hai CLB.
- Sau trận chung kết Champions League và trong thời gian diễn ra Euro, anh đã tỏ khát vọng rất lớn được rời MU tới Real. Điều anh thật sự muốn là gì?
- Tôi biết Real muốn có chữ ký của tôi và họ đã đưa ra lời đề nghị với MU. Cũng có lúc, tôi mong Manchester chấp nhận điều đó và cho tôi chuyển tới Madrid. Nếu tôi chối bỏ ước muốn này của tôi, rõ ràng, tôi đã lừa dối tất cả mọi người và lừa dối chính bản thân tôi. Bất cứ ai biết tôi đều biết rằng để chấp nhận một điều như vậy rất quan trọng với tôi. Có một điều tôi chưa từng làm và không bao giờ mong muốn là sự bạc bẽo.
MU, từ gia đình nhà Glazer, các giám đốc, David Gill, các HLV, đồng đội và các nhân viên trong đội, là một CLB luôn thân thiết trong trái tim tôi. Dù có điều gì xảy ra trong tương lai, điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nhận thức rất rõ về những việc CLB đã làm cho tôi và tôi sẽ mãi biết ơn dù có chuyện gì xảy ra. Và cũng bởi thế, tôi biết CLB này rất đặc biệt nên tôi hy vọng mọi người sẽ hiểu cho những lý do và ước muốn của tôi.
- Điều gì khiến anh muốn rời MU?
Sau khi chúng tôi giành chức vô địch ở Champions League, tôi cảm thấy tôi đã cố gắng để giúp đội giành tất cả những chức vô địch đã đặt mục tiêu. Chúng tôi hai lần vô địch Premier League, tôi giành một số danh hiệu cá nhân, trong đó có cả danh hiệu Vua phá lưới ở Premier League, Champions League. Bởi vậy, tôi nghĩ, mình cần những thách thức mới. Tôi chưa bao giờ che giấu mong muốn được thi đấu ở Real Madrid, và tôi nghĩ, có thể đây là lúc thích hợp.
Manchester United và Real có lẽ là 2 CLB lớn nhất thế giới, và việc chuyển tới Real không phải là quyết định dễ dàng với tôi.
Ngoài việc muốn có thêm thử thách, cuộc sống và văn hóa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, quê hương tôi, cũng có nhiều nét tương đồng. Đó là những lý do tôi cân nhắc chuyện thay đổi.
- Còn điều gì khác nữa không? Sự hấp dẫn của khoản tiền lương kếch xù mà Real sẵn sàng trả, chẳng hạn?
- Tôi hiểu, dù thế nào, vẫn có những lời đoán già đoán non về tôi. Tôi biết, luôn luôn có những người nói rằng, mối quan tâm lớn nhất của tôi là kiếm nhiều tiền hơn. Những người khác sẽ khăng khăng tôi sẽ có được sự sung sướng phù phiếm và niềm tự hào khi chuyển sang Real với bản hợp đồng chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới khi mới ở tuổi 23.
Tất nhiên, tôi sẽ tự hào khi công sức của mình được đánh giá cao nhưng những chuyện đó không có tác động lớn tới điều tôi muốn. Trên thực tế, nếu chỉ là chuyện tiền nong, tôi sẽ không bao giờ rời MU.
Ngoài những lý do mà tôi đã đưa ra, gia đình tôi cũng rất mong muốn sự thay đổi của tôi. Mẹ tôi, những người trong nhà và tôi sẽ chỉ cần bay một tiếng để tới thăm nhau, điều này quá hấp dẫn, thậm chí còn hơn cả được tới đá cho một CLB như Real.
Tôi vừa đầu tư rất nhiều vào một căn nhà ở MU dù chẳng ai bắt tôi phải làm thế cả. Tôi không làm thế để sung sướng một mình mà cho tất cả những người thân thiết với tôi. Mọi người ở MU, đặc biệt là HLV, hiểu những lý do của tôi.
Chúng tôi đã thống nhất tôi nên tiếp tục mang màu áo số 7 của MU. Tôi không phải hy sinh gì cả, mà đây là niềm vinh dự lớn của tôi. Tôi sẽ cống hiến tất cả cho MU, bảo vệ chức vô địch trên mọi mặt trận.
- Anh có e ngại phản ứng tiêu cực từ các fan của MU?
- Thật lòng là không. Có thể họ sẽ phản ứng không hay nhưng tôi hy vọng điều đó sẽ không xảy ra. Tôi biết mình là một cầu thủ chuyên nghiệp. Tôi biết không ai nghiêm khắc với tôi như chính bản thân tôi. Đỉnh cao sự nghiệp của tôi là giành chức vô địch Champions League. Không ai có thể xóa đi những ký ức đẹp đẽ đó và không ai có thể xóa đi thực tế rằng, tôi đã làm được điều đó trong màu áo của MU.
Những điều tôi nói trước công chúng có thể thật khờ khạo, tôi chịu trách nhiệm về những lời nói của mình. Mọi người cần hiểu một điều rằng: Ở tuổi 18, tôi đã tới MU, một CLB như trong mơ. Đó là giấc mơ đã thành sự thật. Nhưng, thậm chí, ngay vào thời khắc đó, tôi đã nghĩ rằng, mình sẽ chơi ở Anh trong vài năm rồi chuyển sang Tây Ban Nha. Tại sao phải nói dối? Tôi không muốn trở thành người đạo đức giả và nói ngược lại những điều mình nghĩ, như một số ai đó. Tôi nói chính xác điều mình nghĩ: Tôi mơ được đá cho Real và tôi nghĩ đã tới lúc mình chuyển đi. Mọi người không thể thất vọng khi tôi thực hiện được giấc mơ thủa nhỏ của tôi.
- Nhưng có công bằng cho MU không khi anh quyết định ra đi dù hợp đồng vẫn chưa hết hạn?
- Tôi nhận thức rất rõ ràng về những điều CLB đã làm cho tôi. Tôi sẽ mãi mãi biết ơn. MU và các fan có thể chắc chắn rằng, tôi sẽ không bao giờ quên họ, dù điều gì xảy ra đi nữa. Họ đặc biệt với tôi và luôn có một chỗ ở đây (đặt tay lên trái tim).
Thật lòng, một trong những lý do khiến tôi có đủ dũng cảm nói ra những điều đã qua vì MU sẽ được bồi thường hợp lý. Giá trị chuyển nhượng của bản hợp đồng, một kỷ lục thế giới, sẽ là khoản bồi thường cho món nợ tình cảm của tôi với CLB, ít nhất về mặt vật chất.
Tôi sẽ nói điều mà tôi chưa từng nói với bất cứ ai: Nếu chúng tôi không giành chức vô địch Champions League, tôi có thể không bao giờ nghĩ tới chuyện tới Madrid. Tôi sẽ không rời đi trong sự chống đối với MU. Khi CLB từ chối lời đề nghị của Real, mọi người đã thể hiện rõ ràng họ mong muốn tôi ở lại như thế nào. Lúc đó, tôi chưa hiểu hết nhưng bây giờ, tôi thực sự đánh giá cao điều này.
- Nhưng anh đã đồng ý với Chủ tịch FIFA Sepp Blatter rằng, bản hợp đồng dài hạn giữa CLB và cầu thủ là một dạng của "nô lệ thời hiện đại"?
- Điều này chẳng có ý nghĩa gì cả và tôi cũng không tin đó là điều ông ấy muốn nói. Những lời nhận xét của tôi là về chuyện khác. Tôi đã nói rằng, cầu thủ nên ở chỗ họ cảm thấy hạnh phúc. Không gì khác.
![]() |
Hai thầy trò đã cùng nhau giành nhiều vinh quang. Ảnh: Rei |
- Ngài Alex luôn luôn không khoan nhượng và từ chối bất cứ khả năng nào của vụ chuyển nhượng?
- Hãy tin tôi, tôi rất tự hào khi biết ông ấy đã nghĩ về tôi nhiều như thế nào. Và ông ấy cũng biết tôi cũng có những tình cảm tương tự như thế với ông. Ông ấy là một trong những người quan trọng nhất trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Không chỉ bởi những điều tôi đã và tiếp tục học được từ ông ấy trong thể thao mà cả trong cuộc sống. Tôi yêu sự đam mê ông ấy dành cho bóng đá. Nếu có thể, tôi luôn muốn ông ấy ở bên cạnh mình. Tất nhiên, điều này không thể, nhưng mọi người sẽ hiểu tôi đã kính trọng, khâm phục và yêu mến ông ấy tới thế nào.
Ông ấy luôn như người cha thứ hai của tôi. Tôi không bao giờ quên được rằng, chính ông ấy đã giải thích cho tôi ý nghĩa của chiếc áo số 7 của MU. Khi tôi ở Sporting, có nhiều CLB đã đưa ra lời đề nghị hấp dẫn với tôi. Barcelona, Real Madrid, Inter, Milan, Juventus, Valencia... Nhưng tiền không phải là tất cả.
Khi đó, Jorge Mendes (đại diện của C. Ronaldo) giải thích với tôi, MU cũng mong có được tôi và ngài Alex Ferguson nói sẽ chăm lo cẩn thận cho sự nghiệp của tôi. Như thế, tôi có thể chơi ít nhất một nửa số trận của mùa giải.
Ngoài đại diện của tôi, ngài Alex Ferguson chính là người quan trọng nhất trong sự nghiệp của tôi. Bởi điều đó, bởi mối quan hệ đặc biệt giữa chúng tôi, tôi hiểu rằng ông ấy biết, người cha sẽ luôn mong muốn những điều tốt nhất cho con mình.
- Báo chí Tây Ban Nha tiếp tục nói rằng, tương lai của anh là ở Real?
- Chẳng cần phải đoán già đoán non về tương lai bởi chẳng có điều gì chắc chắn cả, mọi chuyện đều có thể thay đổi trong bóng đá. Chỉ có hai điều chắc chắn vào lúc này: Tôi sẽ thi đấu cho MU, CLB tôi tự hào còn Real tiếp tục là CLB vĩ đại mà không cần có tôi và tôi vẫn tiếp tục hâm mộ đội bóng này như khi tôi còn là một cậu bé.
Tôi nói ra những điều tôi nghĩ và tôi hy vọng tất cả những phỏng đoán sẽ chấm dứt. Nhiều người đã viết những điều tệ hại về tôi và về tất cả chuyện này. Họ đã sáng tác ra cả nghìn chuyện nên tôi đã quyết định phải nói ra mọi chuyện vào lúc này. Mọi người có thể chắc chắn một chuyện: Tất cả những điều tôi nói xuất phát từ tận sâu trong trái tim tôi và đó là sự thật duy nhất.
![]() |
Yêu quý Fergie nhưng C. Ronaldo vẫn mong tới Real. Ảnh: Rei |
- Điều đó có nghĩa là anh không loại trừ chuyện biến giấc mơ chơi cho Real thành sự thật?
- Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp 100% và tôi luôn cống hiến cả trái tim và tâm hồn cho CLB mình đang khoác áo. Tôi đã thi đấu trong chấn thương suốt một thời gian dài. Tôi đã ra sân trong sự đau đớn và phải dùng thuốc chống viêm hàng ngày. Và tôi sẽ tiếp tục làm điều đó trong tương lai nếu cần thiết. CLB xứng đáng với điều này bởi các nhân viên của United và các fan thật tuyệt vời và tôi cũng không thể quên tình cảm và sự kính trọng với ngài Alex Ferguson.
Nếu một ngày nào đó, tôi rời CLB, tôi muốn mọi người biết rằng tôi đã làm hết sức để giúp CLB. Tôi sẽ ra đi trong cảm giác đã hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.
Ban Mai