Đêm 19/6, Lê Văn Đạt mặc đầm đi bộ trên quốc lộ 1A hướng từ trạm thu phí An Sương đến ngã tư Gò Mây thì thấy anh D. (quốc tịch Trung Quốc) đi bộ ngay phía sau mình. Nhìn kỹ hơn, Đạt thấy túi quần anh D. cồm cộm, đoán là có điện thoại di động nên Đạt nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Đến đoạn đường thuộc khu phố 4, phường Bình Hưng Hòa (quận Bình Tân), Đạt dừng lại chờ anh D. tiến đến. Khi anh D. vừa bước tới, Đạt bất ngờ ôm chầm lấy anh D. một cách thắm thiết. Cùng lúc, Đạt cho tay vào túi quần anh D. lấy chiếc điện thoại di động hiệu Dual GSM PDA rồi bỏ đi. Sau một lúc ngây ra vì hành động bất ngờ của Đạt, anh D. tỉnh trí, kiểm tra lại thì thấy mất điện thoại di động nên tri hô. May mắn cho anh là dân phòng đi tuần đã hỗ trợ bắt được Đạt giao cho công an xử lý.
Theo kết quả giám định, chiếc điện thoại di động của anh D. trị giá 1,5 triệu đồng nên Đạt đã bị khởi tố, truy tố về tội trộm cắp tài sản.
Khi hỏi giả gái nhằm mục đích gì. Đạt khai rằng từ nhỏ đã thích mặc đồ con gái, mặc riết thành quen nên đến lớn bị cáo vẫn mặc đồ con gái với đầy đủ “phụ kiện”. Đây là thói quen chứ không phải cố tình mặc đầm để đi phạm tội.
Từ kết luận trên, tòa đã tuyên phạt Đạt chín tháng tù về tội trộm cắp tài sản.
(Theo Pháp Luật TP HCM)