Vụ việc xảy ra vào lúc 7giờ 30 sáng nay tại sân trường THPT Thái Phiên (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), trước giờ học quân sự khối 12 của trường.
Nhiều học sinh lớp 12B3 và cô giáo chủ nhiệm Đinh Thị Bích Ngọc kể lại, sự việc xảy ra khi một nữ sinh mở túi của một bạn gái khác để lấy nước uống, nhìn thấy một vật lạ màu xanh có nút, nữ sinh này đã... mở nút và tiếp ngay sau đó là một tiếng nổ khá lớn.
Lựu đạn phát nổ đã khiến một nữ sinh bị tước mất bàn tay, còn người bạn của em thì bị mảnh nhựa găm vào mắt. Cả hai nhanh chóng được đưa vào bệnh viện quận Hải Châu điều trị.
![]() |
Trường THPT Thái Phiên. |
Theo lời kể của nữ sinh thì em nhặt được quả lựu đạn nhựa này ngoài đường nhưng không nhận biết nên đem vào lớp học. Công an phường Thanh Khê Đông đang vào cuộc điều tra “tung tích” quả lựu đạn. Trung tá Phạm Đỗ, phó trưởng Công an phường cho biết, đây là quả lựu đạn nhựa, sức công phá nhẹ, còn gọi là "quả nổ", chỉ có ở những cơ quan quân sự.
Cũng theo trung tá Phạm Đỗ, vụ việc ở mức nhẹ, nếu xảy ra hậu quả nghiêm trọng cũng chỉ dừng ở việc cảnh cáo, phạt hành chính với hai học sinh. “Sáng mai, chúng tôi sẽ làm việc với cơ quan quận đội Thanh Khê để làm rõ nguồn gốc quả lựu đạn này”, trung tá Phạm Đỗ nói.
Tại bệnh viện quận Hải Châu, ông Nguyễn Đăng Bình, gia đình của các nữ sinh là đồng thời là các nạn nhân trên cho biết các em đang trong tình trạng lo lắng, bất ổn vì vụ việc xảy ra quá bất ngờ.
Ông Lê Trung Chinh, hiệu trưởng trường THPT Thái Phiên cho hay 2 nữ sinh trên có hạnh kiểm, học lực tốt, chưa vi phạm gì trong qua trình học tập tại trường. Vụ việc hiện đang được điều tra làm rõ.
Nam Gia