Tôi 27 tuổi, là giáo viên tiểu học ở Hà Nội. Bạn trai tôi 35 tuổi, chủ một tiệm làm tóc có tiếng, cũng sống và làm việc ở Hà Nội.
Chúng tôi quen nhau nhờ mai mối. Bố mẹ tôi rất ưng anh vì "hiền lành, thật thà, có chí", lại cùng quê. Sau lần gặp đầu tiên, tôi cũng có thiện cảm với anh. Anh nói chuyện chân thành, không màu mè, rất biết cách quan tâm người khác. Sau vài tháng tìm hiểu, tôi thấy anh là người tử tế. Anh cũng đã có nhà riêng ở Hà Nội - điều mà tôi thật lòng ngưỡng mộ vì ở tuổi này, không phải ai cũng ổn định đến vậy.
Chúng tôi chính thức tìm hiểu được 5 tháng. Gần đây, anh đề cập chuyện cưới xin. Gia đình tôi ủng hộ. Tuy nhiên, tôi vẫn còn lăn tăn về quá khứ của bạn trai. Anh có một mối tình sâu đậm. Họ yêu nhau gần 6 năm, suýt cưới và chỉ mới chia tay nhau nửa năm trước khi anh quen tôi. Anh nói hai người không còn tình cảm nhưng vì cùng trong ngành làm đẹp nên vẫn hay hợp tác đưa khách đến cửa hàng nhau và qua lại khá thường xuyên.
Anh không giấu chuyện đó, kể mọi thứ cho tôi và còn để tôi nắm toàn bộ mật khẩu mạng xã hội, chìa khóa nhà của anh. Tôi tin nhưng thấy họ nhắn tin trao đổi lịch làm tóc, tôi vẫn thấy không thoải mái.
Còn một điều nữa khiến tôi suy nghĩ là chênh lệch về trình độ học vấn. Tôi học đại học sư phạm chính quy, còn anh chỉ học hết cấp 3 rồi đi học nghề làm tóc.
Thực tế, anh sống tình cảm, nói chuyện lễ độ, nhưng sự chênh lệch trong cách suy nghĩ vẫn có. Có những lúc tôi kể chuyện trường lớp, chuyên môn, hay trò chuyện với bạn bè làm giáo viên, anh gần như không thể tham gia. Tôi không coi thường, nhưng đôi khi cảm thấy anh hơi thiếu hiểu biết về xã hội.
Hiện giờ, tôi đứng giữa hai lựa chọn: gật đầu cưới người đàn ông đang hết lòng với mình, hay từ chối và cho anh cơ hội tìm hiểu người khác. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Thảo
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.