![]() |
Nghệ sĩ Thanh Phương. |
Hình thức bên ngoài của Thanh Phương luôn tạo cho người đối diện cảm giác mình là người nổi loạn, có lối sống hoang dã nghệ sĩ, nhưng khi có cơ hội tiếp xúc thì lại thấy một Thanh Phương hoàn toàn khác: hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ và khá dí dỏm. 15 năm học guitar cổ điển tại Nhạc viện Hà Nội và chơi cho nhiều ban nhạc nhưng mọi người vẫn chỉ biết Thanh Phương là một cây guitar tài hoa của ban nhạc Phương Đông. Ban nhạc tan rã, Quốc Trung (piano), Trần Mạnh Tuấn (saxo), Ngọc Quân (percussion), Vũ Hà (bass), Quốc Hưng (drum) đều đi theo con đường riêng của mình và ít nhiều thành công trong làng nhạc miền Bắc.
Riêng Thanh Phương lập phòng thu riêng và cho ra đời những bản hoà âm phối khí độc đáo trong các album của Hà Trần, Thanh Lam, Ngọc Anh. Nhưng phải đến hai chương trình Con đường âm nhạc của Nguyễn Cường và Phó Đức Phương, và gần đây nhất là show trình diễn tóc trong vai trò đạo diễn âm nhạc, Thanh Phương mới được mọi người công nhận tài hoà âm phối khí của mình.
Lười! Đó cũng là câu cửa miệng mà anh hay trả lời cho những câu hỏi. Chưa ra một CD nhạc của riêng mình, mặc dù anh rất muốn và được nhiều hãng băng đĩa mời cộng tác. Thanh Phương cũng có trong tay số lượng bài hát kha khá do mình sáng tác nhưng vẫn chưa có cái nào hoàn chỉnh cũng do một phần không có thời gian và phần còn lại là... lười. Mặc dù nếu kiểm lại những việc mà Thanh Phương làm trong một năm thì thấy anh không hề... lười như anh tự nhận.
Cho ra ít nhất 5 CD trong một năm còn tham gia hoà âm phối khí các bài riêng lẻ trong nhiều CD thì không thể nhớ hết. Album hợp tác cùng với Hà Trần 98-03, Đối thoại 06 và album Mộc của Hiền Thục được Thanh Phương hoà âm khác lạ như một "sự thể nghiệm mới" được trong giới đánh giá khá cao và khán giả đón nhận.
Cầu toàn trong công việc nhưng lại giản dị trong cách sống, "giải trí một cách có văn hoá" theo cách của anh đơn giản là ngồi cafe tán gẫu với bạn bè nhưng đôi khi vô tình lại ra việc, chẳng hạn cùng chung một ý tưởng nào đó và thế là hợp tác để cho ra đời sản phẩm hay phục vụ khán giả. "Tôi luôn bị cuốn vào guồng quay công việc, lúc nào cũng thấy thiếu thời gian".
(Theo Lao Động)