Các nghệ nhân của làng nghề tại Hà Tây đã hướng dẫn để giúp các em hoàn thành tác phẩm của mình. Cuộc thi làm lồng đèn đã mang lại một không khí hoàn toàn mới lạ cho ngày hội trung thu năm nay.
Nhiều phụ huynh phải chờ đợi rất lâu để nhận nguyên vật liệu cho con mình cho biết: “Trong rất nhiều năm gần đây, chúng tôi chỉ biết đi mua những chiếc đèn ông sao hay những đồ chơi của Trung Quốc trên Hàng Mã chứ có ai làm đèn cho các cháu nữa đâu. Mong sao không chỉ có năm nay mà năm sau, năm sau nữa, Neptune lại tổ chức cho các cháu để các cháu có thể biết về cách làm chiếc đèn cho chính mình!”.
Những chiếc đèn đoạt giải thưởng là những tác phẩm thể hiện được ý tưởng sáng tạo và chủ đề của cuộc thi. Ban giám khảo đã trao giải nhất cho một tác phẩm mang đậm nét dân gian, được thể hiện như một chiếc diều nâng cánh những ước mơ cho tác giả Vũ Trung Hiệp. Tất cả các tác phẩm đoạt giải khác cũng đều thể hiện được chủ đề “Thắp sáng ước mơ”.
Ngoài ra, một cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Gia đình Hạnh phúc” cũng được tổ chức trong dịp này. Trong khoảng thời gian rất ngắn, 15 ngày kể từ ngày phát động, đã có khoảng 480 bức tranh dự thi của các em thiếu nhi đang sinh hoạt tại các lớp vẽ của Cung thiếu nhi cũng như các em đăng ký tự do.
Ban Giám khảo cũng đã thống nhất chọn ra 12 giải A, 20 giải B và 30 giải C dành cho các lứa tuổi khác nhau. Phần trao giải của cả hai cuộc thi đã được diễn ra trong chương trình “Đêm hội trăng rằm cùng Neptune” tại Cung thiếu nhi vào lúc 19h45 ngày 18/9.
Dù trời mưa bão bên ngoài nhưng không làm giảm đi không khí nhộn nhịp chào đón Trung thu bên trong khán phòng Rạp Khăn quàng đỏ. Những tiết mục múa của CLB Hoạ My, ảo thuật, hề xiếc ... cùng sự tham gia của các ca sĩ: Hiền Thục, Lệ Quyên, nhóm Thiên thần trong chương trình đã nối liền khoảng cách giữa khán giả tại Cung thiếu nhi với khán giả theo dõi chương trình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Hà Nội. Một không khí trung thu mới lạ với “Sự tích chú Cuội”, sự hoà trộn giữa âm nhạc và ngôn ngữ múa, xem giữa là một bài vè khá ấn tượng và mang đậm tính giáo dục, “Chú Cuội chơi trăng”, “Ước mơ tuổi thơ”...
K.L.