Jamie vẫn không từ bỏ hy vọng của mình. Ảnh: Daily Mail. |
Khi HLV yêu cầu Jamie tới gặp bác sĩ, các xét nghiệm cho thấy, anh đã chơi 32 trận đấu vừa qua trong tình trạng lưng bị gẫy.
Không chỉ thế, các bác sĩ còn cảnh báo, nếu anh không từ bỏ sân cỏ, anh sẽ không thể đi lại và tiếp tục công việc giảng dạy tại trường tiểu học. Jamie hiện là cầu thủ nghiệp dư đá cho đội Telford United ở Anh.
"Tôi cảm thấy tuyệt vọng khi các chuyên gia thông báo về mức độ nghiêm trọng. Khi nghe kết quả, tôi như tan ra thành từng mảnh", cầu thủ 26 tuổi nhớ lại.
Các bác sĩ cho biết, có thể cột sống của Jamie đã có vấn đề từ khi anh còn nhỏ và nó ngày càng trầm trọng khi anh chơi bóng. Tuy nhiên, cầu thủ nghiệp dư này quyết định sẽ gắn bó với sân cỏ tới chừng nào anh có thể với hy vọng một ngày có thể xuất hiện trên sân Wembley.
Ngày 25/2, Jamie đã góp phần giúp Telford vào tới tứ kết FA sau trận thắng ở Southport. Anh thậm chí còn ký cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu bị chấn thương mà không đổ lỗi cho CLB.
"Tôi sẽ không từ bỏ hy vọng của mình. Tôi sẽ tới gặp các chuyên gia khác và hy vọng sẽ nhìn thấy ánh sáng ở cuối đường hầm", Jamietâm sự.
Ban Mai