![]() |
| Những thứ có trong túi xách của tỷ phú Alexander Lebedev bao gồm 3 kính mắt, 4 vòng tay, một chiếc điện thoại, ví chứa thẻ ngân hàng và Ipad. Ảnh: Foreignpolicy |
"Tôi chẳng có gì cả, kể cả tiền", tỷ phú Alexander Lebedev tỉnh bơ. Câu nói có vẻ như đùa nhưng mà ai được vinh hạnh tận tay "lục túi" ông mới biết đó là sự thật.
Ngày trước ông còn xài vali da "xịn", giờ thì ông "tống" tất cả đồ cá nhân vào một cái túi da bé khi đi du lịch. Đó là 3 cái kính mắt, 4 cái vòng tay, một cái điện thoại, một chiếc Ipad và ví tiền.
"Tôi không thích mang theo thứ gì cả", ông khẳng định. "Với tôi, lý tưởng nhất là đi vòng quanh thế giới với cái túi rỗng".
Ba chiếc kính trên nằm trong bộ sưu tập 30 chiếc gồm cả kính mắt và kính râm của các thương hiệu nổi tiếng Paul Smith. 4 cái vòng tay bằng đá, gỗ và bạc là thiết kế của Stephen Webster và Loree Rodkin. Thi thoảng ông vẫn cùng người bạn là ca sĩ Elton John đi sắm đồ của hai nhà thiết kế nổi tiếng này.
Điện thoại của tỷ phú Nga là chiếc Nokia "đời xa xưa", thậm chí nó còn chẳng có nắp trượt nhưng được chủ nhân tự hào khoe là chạy "ngon" hơn cả Iphone mà các đại gia vẫn đua nhau mua bằng được. Ipad cũng chỉ được tỷ phú sử dụng khi cần thiết. Số tiền hiếm hoi được tìm thấy trong ví của ông là vài tờ rúp trị giá 33 USD. "Những người Nga hiện đại đều ít mang tiền mặt theo người", ông nói.
Tỷ phú Alexander Lebedev từng là điệp viên nổi tiếng trước khi trở thành ông trùm ngân hàng và truyền thông. Tạp chí Forbes ước tính tổng khối tài sản mà ông đang sở hữu lên tới 2,1 tỷ USD nhưng tài khoản ngân hàng của ông thì chỉ vỏn vẹn 2 triệu USD. Ông sống trong căn biệt thự màu nâu sẫm ở thủ đô Moscow với chỉ hai tầng nhưng có hàng chục trợ lý tất bật.
Số tài sản kếch xù mà Alexander có thực tế gắn với những sản phẩm mà ông đứng tên. Đó là một phần năm cổ phần hãng hàng không Aeroflot, cổ phần trong công ty khí đốt Gazprom, khu liên hợp khách sạn ở bán đảo Crimean, một loạt tờ báo của Anh và Nga, và công ty Đất Quốc gia - nhà sản xuất khoai tây lớn nhất Nga.
"Thậm chí nếu tôi muốn, tôi cũng chẳng rút được tiền ra khỏi đó", ông nói và cho biết rất ngại phải móc hầu bao ngoài số tiền trong tài khoản ngân hàng. "Tất cả tài sản của tôi là những củ khoai tây".
Anh Ngọc
