Lấy vợ được hai năm, là một người nề nếp và gương mẫu, Tuấn luôn là tấm gương trong mắt mọi người cũng. Hai năm lấy nhau, chưa bao giờ hai vợ chồng cãi nhau câu nào, cái gì Tuấn cũng chiều vợ. Quan điểm của anh là chiều vợ thì vợ chiều lại, chả đi đâu mà thiệt. Quả thật, Hiền, vợ anh cũng chiều chồng đủ điều.
Sở thích của anh có nhiều, nhưng quan trọng nhất là bóng đá. Biết tính chồng, Hiền không cằn nhằn gì khi chồng thức đêm xem môn thể thao vua. Hôm nào cao hứng, cô cũng thức hò hét với Tuấn.
Thế nhưng, Euro năm nay Tuấn phải "xem chay" nghĩa là xem một mình, không hò hét, tiếng tivi vặn nhỏ vì vợ anh mới đẻ được 4 tháng. Để khỏi làm con tỉnh giấc, có trận Tuấn phải ngậm ngùi lên giường đi ngủ không xem.
![]() |
Ảnh minh họa. |
Hôm diễn ra trận quan trọng giữa Italy và Pháp dù vợ kêu mệt muốn ngủ yên nhưng Tuấn vẫn lén lút mò dậy xem. Tivi tắt hết tiếng, ngồi thu lu trên giường xem, Tuấn bức bối khi không được hò hét nhưng bù lại anh lại được khua khoắng tay chân thoải mái.
Quả sút phạt của De Rossi từ cự ly hơn 30m làm Tuấn phi chân như chính mình sút bóng. Chỉ tiếc cái mà chân Tuấn phi vào không phải bóng mà lại là người vợ. Đang ngủ ngon bị ăn quả đá như trời giáng, chồng lại chỉ xin lỗi qua loa rồi tiếp tục dán mắt vào tivi làm Hiền điên tiết. Cô ngồi phắt dậy tắt phụt tivi. Hai vợ chồng bắt đầu lời qua tiếng lại làm thằng con khóc ré lên. Cay mũi vì vợ không cho xem kèm với việc con cứ khóc ngặt ngoẽo không dỗ được khiến Tuấn bực mình không thèm xin lỗi nữa.
Ngay sáng hôm sau Hiền bế con về ngoại, mặc kệ chồng muốn làm gì thì làm. Sự uất ức còn lên cao hơn khi qua một đêm rồi mà chẳng thấy tăm hơi Tuấn đâu.
Đến ngày thứ hai khi Tuấn đến thì Hiền sa sả mắng mặc anh ngồi ủ rũ. Nghe vợ gào thét xong Tuấn chỉ gãi đầu gãi tai thanh minh: "Anh thật ra cũng muốn đến đón con và em lắm, nhưng sợ và lo cho em". Hiền hất hàm: "Lo cái gì", Tuấn khép nép nói: "Lo là nếu em về sớm thì có khi hết Euro em gãy xương vì bị anh đá". Phì cười trước lời xin lỗi của chồng, Hiền tha tội và bắt anh hứa lần sau phải chú ý hơn.
Cũng đam mê như Tuấn nhưng Tiến lại lâm vào cảnh bi hài hơn. Trang, vợ anh cũng máu bóng đá. Hai vợ chồng cùng xem và hò hét ầm ĩ vui vẻ.
Để đảm bảo sức khỏe cho việc thức đêm nên cứ 8 giờ tối sau khi ăn cơm xong là hai vợ chồng lên giường đi ngủ.
Khốn nỗi không quen ngủ sớm quá nên liều thuốc ngủ của cả hai là “làm tí”. Giữa hai trận không ngủ được mà không biết làm gì thì lại "vui vẻ" một chút.
Sinh hoạt không theo quy chuẩn, ăn no xong “hoạt động tích cực” lại có tiền sử đau dạ dày nên chưa được nửa mùa giải Tiến đã vác chăn màn vào nằm viện vì chảy máu dạ dày.
Nằm viện đã khổ mà vợ thì mải xem bóng đá chả chăm lo chu đáo lại càng khổ hơn. Thêm vào nữa mỗi người thích một đội, nhiều hôm vợ vào chăm mà cứ nhăm nhăm chuồn về, mở mồm là cãi nhau chí chóe vì ai cũng bảo vệ đội của mình.
Mỗi cá nhân luôn có một niềm đam mê. Có thể đam mê giữa hai cá nhân trong gia đình giống nhau mà nhiều khi khác nhau. Điều cần thiết là làm sao niềm đam mê của cá nhân không ảnh hưởng đến cuộc sống chung và không làm rạn nứt quan hệ gia đình. Không phải ai cũng thấu hiểu được sở thích của người khác nhưng sự chấp nhận và hòa hợp vẫn là chìa khóa quan trọng nhất để mang lại sự đầm ấm trong gia đình", chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn Anh Tri của công ty tư vấn tâm lý An Việt Sơn (http://tamly.anvietson.com/) cho ý kiến.
Ngọc Minh