![]() |
Giám đốc Thái chắp tay chào kiểu Thái. Ảnh: V.Đ. |
Hôm nay, tòa án tỉnh Đồng Nai đã đưa tập đoàn lừa đảo của Nguyễn Lâm Thái (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Sao Đỏ, thuộc tập đoàn CIP) ra xét xử. Cùng ra tòa với Thái còn có 45 bị cáo khác nguyên là các giám đốc, phó giám đốc bưu điện, trưởng và phó phòng, giám đốc doanh nghiệp, kế toán công ty con của tập đoàn CIP, giám đốc trung tâm giám định, chuyên viên giám định, cán bộ thuế… Các bị cáo này bị VKS Tối cao truy tố về các tội danh: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.
Mặc dù phiên tòa được thông báo sẽ diễn ra lúc 8h, nhưng phải đến gần 9h, vị chủ tọa mới công bố khai mạc bởi số lượng bị cáo, luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng… và các phóng viên quá đông. Một xe cứu thương túc trực và hàng trăm cảnh sát tư pháp được điều động bảo vệ tòa.
Phiên tòa này sẽ diễn ra trong vòng một tháng do Thẩm phán Lê Thị Hương, Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Đồng Nai làm chủ tọa. Ngoài ra, còn có khoảng 120 công an tham gia dẫn giải và bảo vệ phiên tòa. Đây là phiên tòa lớn nhất từ trước đến nay của tòa án Đồng Nai.
Ngoài hai luật sư Trịnh Anh Dũng và Nguyễn Đặng Quang bào chữa cho Nguyễn Lâm Thái, còn có 29 vị luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo. Do có 3 bị cáo là Vũ Anh, Nguyễn Quang Huy, Nguyễn Vy Thành bị truy tố ở khung hình phạt là án tử hình nhưng không có luật sư bào chữa nên tòa đã mời luật sư chỉ định bảo vệ quyền lợi trong phiên xét xử.
Có mặt tại tòa, ngay dãy đầu của hàng ghế bị cáo, Nguyễn Lâm Thái đã có thái độ rất kỳ lạ. Thái liên tục biểu diễn những động tác như một “hiệp sĩ” trong phim kiếm hiệp với vẻ mặt “ngơ ngác” như người bị bệnh. Tuy nhiên, trong phần thẩm vấn, Thái trình bày khá rõ ràng, rành mạch về nhân thân, về hai “thành tích” tiền án, tiền sự của mình khi đã bị xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản XHCN”. Đến khi nêu năm sinh của đứa con út, Thái lắc đầu ngơ ngác “Bị cáo cũng không nhớ nó sinh năm nào nữa…”.
Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoan (nguyên giám đốc Công ty THHH Siêu điện tử HPT) bật khóc trước tòa khiến chủ tọa phải trấn an bị cáo giữ bình tĩnh.
![]() |
Đặng Thu Hà luôn rủ tóc che kín mặt để né chụp hình. Ảnh: V.Đ. |
Trình bày về thủ tục phiên xử, luật sư Trịnh Anh Dũng (bào chữa cho Nguyễn Lâm Thái) đề nghị hoãn phiên tòa để triệu tập Giám định viên tư pháp về tâm thần. Theo luật sư này, trước đó, Thái có dấu hiệu bị tâm thần và được đưa đi giám định, nhưng cơ quan giám định kết luận, Thái hoàn toàn bình thường. Luật sư cho rằng “thời gian 10 ngày là quá ngắn để kết luận Thái có bị tâm thần hay không”. Nhưng tòa nhận định, hoãn phiên tòa để triệu tập giám định tư pháp tâm thần cho bị cáo Thái là không cần thiết vì tòa sẽ căn cứ vào lời khai của Thái tại phiên tòa để xem xét.
Trong khi đó, luật sư Bùi Quang Nghiêm (bào chữa cho bị cáo Phạm Chương và Nguyễn Hoàng Nhân) băn khoăn về tư cách của bà Nguyễn Thu Liễu (Hội thẩm nhân dân trong phiên tòa). Theo ông Nghiêm, bà Liễu đang là luật sư tập sự nên “không thể giữ vai trò là Hội thẩm nhân dân”. Tuy nhiên, tòa nhận định, việc bà Liễu là luật sư hay luật sư tập sự không ảnh hưởng vì bản thân bà này đã là Hội thẩm của TAND tỉnh Đồng Nai.
Theo cáo trạng, từ năm 1999 đến năm 2005, Nguyễn Lâm Thái đã thành lập một loạt các công ty TNHH (tập đoàn CIP). Sau đó, Thái dùng pháp nhân các công ty này để cùng đồng bọn mua trôi nổi hàng hóa trên thị trường... rồi "hợp thức hóa" bằng việc mua hóa đơn. Sau đó, "bộ sậu" này kê khai trốn thuế, nâng khống giá vật tư đầu vào, đồng thời che giấu nguồn gốc hàng, làm cho các bưu điện tưởng là "vớ" được giá "hời" nên quyết định mua vào.
Để tạo lòng tin, Nguyễn Lâm Thái cho in, ghép ảnh của nhiều quan chức cao cấp lên catalogue quảng cáo của “Tập đoàn CIP”, đem đến các bưu điện giới thiệu để bán hàng.
Với những thủ đoạn trên, Nguyễn Lâm Thái đã bắt tay với 26 bưu điện, ký được 110 hợp đồng kinh tế với khách hàng. Trong đó, 14 bưu điện trở thành nạn nhân khi mua các thiết bị rởm, thiệt hại 37 tỷ đồng. Riêng Nguyễn Lâm Thái đút túi hơn 24 tỷ.
Vũ Đăng