Hồi 14h ngày 6/9, lúc vợ chồng chị Nguyễn Lan Phương đi vắng, có hai người đàn ông đến gõ cửa nhà, lúc đó chỉ có con gái 10 tuổi của chị ở nhà ra mở cửa. Hai người đàn ông nói bố cháu có nhờ cầm đôla Mỹ về cho gia đình. Sau đó, chúng yêu cầu cháu đưa lên tầng 2 để cất tiền.
Lợi dụng lúc cháu sơ hở, chúng đã phá tủ lấy trộm 40 chỉ vàng và 19 triệu đồng.
Mất trộm 166.000 euro
9h ngày 30/9, tại số nhà 216 ngõ 212 đường Bưởi, phường Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội, anh Nguyễn Hoàng Giang, 32 tuổi, phát hiện số tiền 166.000 euro để trong tủ phòng ngủ tầng 2 bị mất. Công an TP Hà Nội tổ chức khám nghiệm hiện trường, tiếp tục điều tra.
Cán bộ Công ty nước sạch 'dởm'
17h20 ngày 2/10, Đỗ Hoàng Sơn, 43 tuổi, trú tại xóm 9, Thái Thụy, Thái Bình) đến nhà ông Nguyễn Mạnh Tường, trú tại 487 Hoàng Hoa Thám (Ba Đình, Hà Nội) tự giới thiệu là cán bộ thu tiền sử dụng nước sạch của Công ty nước sạch Hà Nội và nhận của ông Tường 1,5 triệu đồng. Qua tin báo của nhân dân, công an phường Vĩnh Phúc đã bắt giữ quả tang Sơn.
Mắc lừa kẻ cướp
Anh Trần Hoài Nam, ở ngõ 14 Hai Bà Trưng, Hà Nội, cùng một số bạn ngồi ăn bánh mì tại vỉa hè trước số nhà 116 phố Mai Hắc Đế và để điện thoại di động trên bàn nghe nhạc. Lúc đó Vũ Hồng Giang, 20 tuổi, ở 91 ngõ Trại Cá, phường Trương Định đi cùng Dương (chưa rõ địa chỉ) vào mua bánh mỳ, Giang ngồi chờ trên xe máy dưới lòng đường, bất ngờ Dương chộp lấy chiếc điện thoại của Nam chạy ra xe của Giang nhảy lên xe, bỏ chạy. Nam đuổi theo giữ được Giang còn Dương cầm điện thoại chạy thoát. Giang xin Nam để lại xe và giấy tờ để về lấy tiền đền. Sau khi Giang đi một lúc, có 6 thanh niên đến đánh Nam nhưng Nam tránh được.
K.N.