![]() |
Một tàu đánh bắt xa bờ. |
Thế rồi một hy vọng làm giàu hé mở khi một người quen của ông ta ở Phòng lao động thương binh xã hội huyện Giao Thủy cho biết đang có chương trình hợp tác giữa Giao Thủy với Công ty VT-getraco (công ty cổ phần thương mại tổng hợp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc tuyển thuyền viên làm việc trên tàu đánh bắt cá xa bờ. Mức lương cơ bản từ 2,5 đến 2,7 triệu đồng/tháng (không bao gồm tiền thưởng và được chủ tàu miễn phí ăn ở). Tổng chi phí cho việc xuất cảnh này là 12 triệu đồng/người. Lúc đó vào khoảng tháng 8/2005.
Nghĩ ngợi qua khá nhiều đêm, nhẩm đi, tính lại nếu làm người môi giới cho chương trình trên chắc chẳng được bao lăm, trước sau gì cũng lại phải quay về với đám cá ướp muối. Nên lão tá điền này tỏ ra chán chường lắm. Nhưng cũng trong lúc chán ấy, lão nghĩ ra cách làm giàu liều. Nghĩ là làm, ngay ngày hôm sau, lão đi sang làng bên và các vùng biển lân cận, tự giới thiệu là người đại diện của Phòng lao động thương binh xã hội huyện Giao Thủy, hiện đang có chương trình xuất khẩu lao động Hàn Quốc, mức lương từ 600 đến 700 USD/tháng. Chi phí trọn gói là 100 triệu đồng. Luồn trước sau, Phiệt cũng xin được phiếu thu của Trung tâm dạy nghề của huyện Giao Thủy để cho những người muốn đi xuất khẩu lao động tin tưởng.
Những người có nhu cầu, khi được Phiệt giới thiệu thì ra chiều mừng lắm, kể cả chi phí 100 triệu cũng được. Lao động 1 năm là "hòa vốn", còn sau đó là để dành, còn chán vạn lần so với làm nghề biển với thời tiết sụt sùi quanh năm. Tính đi, tính lại vẫn thấy lãi nên ai chẳng ham. Rồi 11 người đổ dồn về nộp tiền cho Phiệt. Được hơn 1 tỷ đồng, ông ta hoa cả mắt, nên sau khi thu tiền rồi, ông ta lại trả lại cho người đã nộp tiền là 3 triệu đồng. Khi mọi ngưới ớ ra vì được trả lại 3 triệu thì lão tá điền đã nhanh nhảu bảo: "Đấy là tiền trợ cấp cho người nghèo".
Có tiền, Phiệt đã thuê 2 giáo viên dạy tổng cộng 4 buổi tiếng Trung Quốc và 4 buổi tiếng Hàn Quốc cho người lao động. Khi người lao động ngờ ngợ, hỏi sao lại phải học tiếng Trung Quốc thì lão bảo vì chủ công ty là người Tàu.
Còn về phía công ty VT-getraco, sau khi tiếp nhận hồ sơ đã trực tiếp tư vấn về việc tuyển dụng thuyền viên xa bờ. Sợ bị bại lộ kế hoạch, lão ta đã dặn người lao động không được thắc mắc nếu không sẽ bị cắt chỉ tiêu xuất khẩu. Phiệt còn giải thích lương trả cho người lao động từ 2,5-2,7 triệu đồng chỉ là trợ cấp hàng tháng về cho gia đình.
Đến cuối tháng 10/2005, khi người lao động vào TP HCM, thấy đại diện công ty VT-getraco vẫn tư vấn công việc về làm thuyền viên trên tàu đánh bắt cá xa bờ, mức lương là 2,5 đến 2,7 triệu đồng. Người lao động lại gọi điện thoại ra hỏi Phiệt thì được trả lời việc đi trên tàu chỉ là đi nhờ, khi sang đến nước ngoài sẽ có người đón đưa sang Hàn Quốc làm việc, còn nếu không đi sẽ bị mất tiền. 6 người tin tưởng, tiếp tục ký hợp đồng xuất cảnh. 5 người còn lại quay ra Bắc tìm Phiệt để đòi tiền nhưng Phiệt đã... lặn không sủi tăm.
Còn 6 người được tàu Đài Loan thuê đi câu mực chỉ được 1 tháng đã bị trả về Việt Nam vì không thực hiện đứng cam kết.
Tại phiên xử sơ thẩm ngày hôm qua, TAND thành phố Hà Nội đã tuyên phạt Phiệt 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo này gần như chẳng bào chữa cho mình được điều gì. Khi bị dẫn giải ra xe về trại, hắn vẫn lẩm bẩm: "Đúng là tham thì thâm, vợ khuyên mà mình đâu có nghe". Có lẽ phải mất nhiều năm nữa ông ta mới quay về được với rổ cá ướp của nhà mình và chẳng biết khi đó hắn còn là lão tá điền của biển.
Khánh Ngọc