Cafe chiều thứ bảy
Trên màn ảnh là những đất nước, những địa danh mà tôi chưa đi qua, chỉ thấy và đọc qua sách báo. Với những camera đặc dụng, theo sát các đội chơi, tôi như được nhập cuộc cùng họ, đi cùng họ, phiêu lưu với họ. Khi thì bơi qua thác, khi thì băng qua vực sâu, có lúc lặn lội xuống hệ thống cống của thành phố, có khi dấn mình vào ngôi đền đầy chuột… Nếu tôi là nhân vật thật, chắc đã phải phát sốt phát rét mấy lần, nhưng may thay, tôi vẫn chỉ là một khán giả truyền hình.
Vậy đó, cảm giác vừa nhập cuộc vừa an toàn thật thú vị.
Một chuyến đi, một cuộc hành trình luôn ẩn chứa trong nó nhiều điều lý thú, những bài học, những trải nghiệm, những thăng trầm của hạnh phúc và khổ đau. Tôi luôn mơ về một cuộc hành trình như thế. Một cuộc phiêu lưu như thế. Sẽ quá nguy hiểm, quá khả năng cho phép để có một cuộc phiêu lưu đúng nghĩa. Bởi vì không phải ai cũng có đủ can đảm, đủ sức khoẻ, đủ kinh phí để thực hiện một chuyến đi, một cuộc phiêu lưu vòng quanh thế giới chẳng hạn. Đành biết vui với những gì mình có.
Xem ti vi, du lịch qua ti vi, phiêu lưu qua ti vi, là một cách "phiêu lưu" an toàn, cũng là một cách nuôi dưỡng lòng háo hức đi xa cho đến lúc thực sự sẵn sàng đi xa. Và tôi bắt gặp "Cuộc đua kỳ thú" (The Amazing Race), chương trình thật ấn tượng.
Bạn có biết giá một nụ cười là bao nhiêu không? Câu trả lời là vô giá. Khi bạn đi vào một thành phố xa lạ, bạn không biết tiếng bản địa để có thể đọc bản đồ, bạn muốn hỏi thăm đường, bạn cần sự giúp đỡ. Tất cả đòi hỏi ở bạn một nụ cười. Không ai giúp đỡ một khách xa lạ khi người khách ấy quạu quọ. Những đội đạt kết quả cao luôn là những đội "biết cười", vui vẻ lạc quan trước khó khăn. Càng nóng vội, càng quạu quọ, càng thiếu sót và dễ mắc sai lầm.
Những trò khôn vặt đã diễn ra hòng gây khó khăn cho các đội chơi. Tại sân bay, một đội chơi đã cố tình trì hoãn gây rối loạn làm mất thời gian của các đội khác. Lần đấy đội chơi "lỏi" đã thắng, nhưng sau đó thì họ nhận được thái độ khó chịu không hợp tác của các đội còn lại. Bài học rút ra là: Dẫu trong tình huống cạnh tranh "ngàn cân treo sợi tóc" đi nữa, bạn cũng cần phải trung thực, công bằng. Có nhiều cách để chiến thắng, và chiến thắng cái tôi ích kỷ của bản thân là chiến thắng vẻ vang nhất.
Một đội chơi thường là hai người rất thân thiết là mẹ con, bạn bè, người yêu, vợ chồng… Trước những thử thách trực diện, những tình huống chạy đua với thời gian, không giải được mật mã, không tìm được phương tiện di chuyển, không mua được vé máy bay… đã khiến họ bộc lộ hết bản thân của mình. Từ những người dễ thương, vui tính biến thành người khó chịu, cáu bẳn, những tranh cãi nảy lửa, những xung đột… Khi con người bị đặt vào những tình huống có vấn đề, họ sẽ bộc lộ hết con người, những cá tính, cảm xúc, cử chỉ lời nói mà bình thường họ không có dịp bộc lộ.
"Lửa thử vàng, gian nan thử sức". Giọt nước mắt thất bại, nụ cười chiến thắng luôn góp mặt trong những cuộc thi. Dẫu thắng dẫu thua, thì sau một cuộc hành trình người ta cũng lớn hơn, trưởng thành hơn. Biết được mình, hiểu chính mình luôn là mong ước của mỗi chúng ta mà, phải không?
Cuộc đua kỳ thú (The Amazing Race) phát sóng trên kênh HTV7 vào lúc 21h30 mỗi thứ Hai hàng tuần. Mỗi chương trình có 10-12 đội tham gia, đội về cuối sẽ bị loại hoặc chịu một số thiệt thòi ở chặng đua kế tiếp. Đội về trước tiên trong số 3 đội tranh tài ở chặng chung kết sẽ giành được giải thưởng 1 triệu USD tiền mặt. Cuộc đua kỳ thú từng đoạt 4 giải Emmy liên tục dành cho chương trình truyền hình thực tế xuất sắc nhất, thu hút hàng triệu khán giả trên khắp thế giới. |
Vài nét về blogger:
Thường độc hành, thường độc bộ cô đơn như một con sói lạc bầy. Tôi là ai?!?