![]() |
Vàng Seo Tùng. |
Đầu tháng 3, nhà ông Sùng Chín Vần, ở xã Chiến Phố, huyện Hoàng Su Phì (Hà Giang) đón tiếp 2 vị khách rất lạ do Vàng Seo Tùng, ở xã Cốc Pà, huyện Xí Mần dẫn đến. Trong câu chuyện, 2 người lạ mặt đã tự giới thiệu rằng ông họ hiện sống ở Mỹ, nhưng trước đây có ở Hà Giang trong thời chiến đấu chống quân phát xít Nhật. Thời gian sống nơi đây, ông của họ có chôn một hòn ngọc quý mà theo chỉ dẫn trong bản đồ thì nhà ông Vần chính là nơi viên ngọc quý đang "ẩn mình". Nếu tìm được thì ông Vần cũng sẽ được chia phần.
Để đào được ngọc, thì phải đợi đến nửa đêm, chờ khi có ánh trăng thì ngọc càng có giá trị. Chờ đến 21h đêm, nhóm khách bảo ông Vần và người nhà mang cuốc thuổng ra vườn để đào. Sau một lúc dò dẫm, một người trong bọn reo lên vì đã tìm thấy viên ngọc quý khi chiếc máy dò trên tay anh ta phát tín hiệu kêu tít tít.
Tất cả cùng nhìn thấy một viên đá màu trắng, nhỏ và 2 người khách lạ cứ trầm trồ về viên ngọc vừa đào được. Rồi họ bàn cách chia viên ngọc. Khách đưa ra ý kiến: nếu mang sang Trung Quốc bán sẽ khó được giá cao, hơn nữa, công an và bộ đội biên phòng canh gác khá chặt nên cũng có thể gặp rủi ro. Tốt nhất là mang sang Mỹ. Tiền bán ngọc sẽ được chia làm 3 phần, mỗi phần ít nhất cũng được 50 triệu đồng. Tuy nhiên phải cử một người mang ngọc sang Mỹ bán và cả 3 phải chi tiền vé máy bay trước.
Gom tất tật những gì trị giá nhất trong nhà cùng 1 triệu đồng và gán nốt con ngựa, ông Vần đưa hết cho 2 thanh niên lạ. Nhưng cả nhà ông Vần chờ mãi, tiền bán "ngọc quý" chẳng thấy quay về, đi tìm Tùng để hỏi cho ra nhẽ thì hắn cũng đã biến mất. Ông Vần đã làm đơn tố cáo gửi đến CA huyện Hoàng Su Phì.
Một tháng sau, màn kịch tìm "ngọc quý của người Mỹ" lại được Tùng và đồng bọn lặp lại ở nhà ông Lìu Seo Sào, ở xã Đồng Tâm, huyện Bắc Quang. Tin theo lời chúng, ông Sào đã vay mượn 5 triệu đồng đưa cho bọn Tùng đi Mỹ bán "ngọc quý".
Đến lượt lừa gia đình ông Vàng Seo Sần, ở bản Nấm Dần, huyện Xín Mần, bản mặt lừa đảo của Tùng bị lộ. Do biết Tùng hay lừa đảo nên, ông Sần đã giả vờ đi vay tiền nhưng thực chất là đi báo công an. Nhưng do đường đi quá xa, khi đến nơi thì Tùng cùng đồng bọn đã bỏ trốn.
Sau một loạt đơn tố cáo của người bị hại, công an huyện Hoàng Xu Phì đã tiến hành bắt giữ và khởi tố Vàng Seo Tùng. Nhưng khi bị bắt, để tránh bị nhận diện, Tùng tháo ngay chiếc răng bọc vàng giấu đi nên các bị hại đã không nhận ra Tùng mà chỉ bảo: "Giống nó lắm, nhưng không có răng vàng thì không phải là nó".
K. Ngọc