Hiện tại, tôi rất khó khăn trong việc chọn giữa hai người đàn ông. Tôi yêu Nam hơn 7 năm từ thời còn cắp sách đến trường. Tình yêu này kéo dài đến thời Nam còn học đại học. Nam hết lòng yêu và chăm sóc cho tôi. Chúng tôi đã sống thử với nhau hai năm rồi.
Do nhiều chuyện không hay xảy ra nên tôi thuê phòng trọ ở riêng, trong thời gian này chúng tôi vẫn quen nhau, Nam vẫn chăm sóc tôi, đưa đón tôi đi làm. Hiện tại tình cảm của hai đứa không còn như những ngày đầu. Tôi biết Nam yêu tôi nhiều lắm, nguyện chăm sóc tôi suốt đời. Là người con gái, tôi thấy tương lai Nam còn khó khăn nhiều, cảm giác anh không mang cho tôi hạnh phúc nên tình yêu tôi dành cho Nam vơi dần.

Ảnh minh họa
Tôi cảm thấy chán Nam rồi quen Tùng qua mạng xã hội, từng đi ăn chung với Tùng, tìm hiểu dần dần tôi cảm thấy mến anh. Tôi và Nam đã hiểu nhau hết rồi nhưng còn người mới này tôi chưa biết nhiều. Gia đình Tùng cũng có điều kiện hơn Nam, ở bên Tùng tôi thấy ấm áp hơn. Không biết tình cảm của tôi dành cho Tùng là sự quý mến hay là tình yêu nữa?
Tôi đòi chia tay Nam nhưng Nam không muốn buông, chỉ muốn níu kéo tình cảm hai đứa mãi. Tôi thấy có lỗi với Nam nhưng ở bên người này tôi không còn tình cảm như trước. Nam yêu tôi nhiều nên hay ghen làm tôi cũng khó chịu, lại nhớ đến Tùng. Giờ tôi muốn chấm dứt mối tình tay ba này mà không biết lựa chọn người nào, chọn người hết mực yêu mình như Nam hay chọn người mới như Tùng. Tôi phải làm sao đây?
Ngân
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu