![]() |
Tang vật thu giữ. |
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Đồng Nai đã hoàn tất công tác điều tra vụ "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" đối với Huỳnh Xuân Mai, 46 tuổi, trú tại ấp 3, Xuân Tâm, Xuân Lộc, Đồng Nai.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH công an tỉnh Đồng Nai đã mở cuộc điều tra hành vi lừa đảo của Huỳnh Xuân Mai khi nhận được đơn tố cáo của anh Phạm Thạnh, 42 tuổi, trú 58/3 Hoàng Văn Thụ, thành phố Đà Nẵng. Theo đó, anh bị một người đàn ông tên Mai cùng đồng phạm lừa bán cho 3 viên "ngọc ốc" giá 280 triệu đồng, qua kiểm định phát hiện là đồ giả.
Chiều 24/4, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về Trật tự Quản lý Kinh tế và chức vụ bắt quả tang Huỳnh Xuân Mai và Nguyễn Thị Bích Dung, 47 tuổi, cư trú 168/50 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP HCM đang bán 2 viên "ngọc ốc" cho anh Thạnh tại quán ăn Bá Phước 2, phường Quang Vinh, thành phố Biên Hòa. Tang vật tạm giữ gồm 2 viên "ngọc ốc" dạng hình tròn màu vàng cam, trắng đục.
Quá trình điều tra cho thấy, trong tháng 4, được người bạn là Hoàng Mạnh Thắng, 40 tuổi, trú ở 15/22 Phạm Văn Chiêu, phường 12, quận Gò Vấp, TP HCM giới thiệu, anh Thạnh đã gặp Hoàng Trung Hưng, 40 tuổi, cư trú tổ 5, phường Tây Sơn, thành phố Pleiku, Gia Lai mua 1 viên "ngọc ốc" giá 220 triệu đồng. Tới ngày 13/4, qua giới thiệu của Dung và Phạm Tân, 38 tuổi, ngụ 102 ấp Tân Bắc, xã Bình Minh, huyện Trảng Bom, Đồng Nai, anh Thạnh mua của Huỳnh Xuân Mai 2 viên "ngọc ốc" giá 60 triệu đồng.
Thấy Mai bán 2 viên "ngọc ốc" chỉ 60 triệu đồng, anh Thạnh nghi là đồ giả nên đưa đi kiểm tra và phát hiện cả 3 viên "ngọc ốc" đều là đồ giả. Viên "ngọc ốc" Hoàng Trung Hưng bán cho anh Thạnh cũng được mua của Huỳnh Xuân Mai 30 triệu đồng vào ngày 4/4. Lần thứ 2, anh Thạnh trực tiếp mua của Mai 2 viên "ngọc ốc" giá 60 triệu đồng, đến lần thứ 3 Mai hét giá 2 viên "ngọc ốc" lớn đúng 152 triệu đồng mới bán và khi việc "giao dịch" đang diễn ra thì bị bắt quả tang.
Sau khi bị CQĐT bắt giữ, Huỳnh Xuân Mai và Nguyễn Thị Bích Dung vẫn một mực khẳng định đó là ngọc ốc thật và họ không lừa đảo ai cả, ai thích mua thì bán vậy thôi. Với 5 viên "ngọc ốc" Mai bán cho anh Thạnh được cơ quan điều tra đưa đi giám định ở Công ty TNHH giám định Rồng Vàng SJC đã cho kết quả: đó là vỏ ốc thiên nhiên có tẩm màu vàng cam.
Mở rộng điều tra vụ án, vào tháng 7/2005, Mai đến nhà anh Trần Văn Trang, 48 tuổi, trú ở 26B/33, khu phố 5, phường Hố Nai, thành phố Biên Hòa và nhờ chở đến bán cho anh Chu Văn Thông, 51 tuổi, cư trú 11/55, khu phố 4, phường Hố Nai viên "ngọc ốc", nhưng anh Thông xác định là đồ giả và đã không mua. Sau đó, Mai "thế chấp" viên ngọc ốc giả lại để mượn anh Trang 100.000 đồng và ngày 30/5, anh Trang đã mang đến nộp cho cơ quan điều tra.
(Theo Công An Nhân Dân)