Nguyễn Minh Triết
Tôi vẫn còn nhớ như in những ngày hè năm 2004 khi mới đặt chân tới thị trấn Tenbury nhỏ bé không quá ồn ào náo nhiệt của quận Worcestershire. Tại đây, tôi cảm nhận được nét văn hóa độc đáo, nét kiến trúc đặc sắc của các nhà thờ cổ, những cánh đồng hoa cải bất tận và đặc biệt là tấm lòng hiếu khách của người dân Anh.
Chính nơi miền quê bình dị này, tôi theo học khóa A level tại trường St. Michael College. Ngôi trường tuy nhỏ nhắn, chỉ với khoảng 200 học sinh từ nhiều nước khác nhau rải khắp các bậc học từ GCSE đến Foundation, nhưng luôn tràn đầy sự tận tình, nhiệt huyết của thầy cô, những người đã giúp tôi phát triển tiếng Anh và bắt nhịp với cuộc sống mới.
Năm 2006, tôi bắt đầu theo học chương trình cử nhân về kỹ sư kỹ thuật hàng không ở Đại học Queen Mary. Tại thủ đô London náo nhiệt, nơi tập trung tinh hoa nhân loại, trong nền văn hóa tiến bộ và nền giáo dục hiện đại, tôi được tiếp xúc với một môi trường hoàn toàn khác, một không khí học tập với cường độ cao. Không chỉ đón nhận được những kiến thức từ trường lớp, London còn cho tôi thêm nhiều kiến thức xã hội, văn hóa của khắp các nước trên thế giới. Quả thực mà nói, London đã mang đến cho tôi một trải nghiệm quý giá, cho tôi nguôi nỗi nhớ nhà cũng như tạo cho tôi nguồn cảm hứng và động lực học tập. Chính vì vậy, sau khi hoàn tất khóa học cử nhân, tôi đang tiếp tục học lên thạc sĩ chuyên ngành kỹ sư chế tạo máy (dự định sẽ kết thúc vào cuối năm nay).
Nguyễn Minh Triết (ngoài cùng bên phải) tại lễ trao giải các sinh viên tiêu biểu ở Anh. |
Ngoài học tập, tôi cũng tham gia một số hoạt động ngoại khóa, trong đó, phải kể đến phong trào của Hội sinh viên Việt Nam tại Anh, gọi tắt là SVUK. Tôi bắt đầu tham gia vào các chương trình của hội từ năm 2007 và được bầu làm chủ tịch nhiệm kỳ 2008-2010. Cộng đồng sinh viên Việt Nam tại Anh có khoàng 7500 thành viên, theo học nhiều ngành nghề như tài chính, ngân hàng, chính trị, kỹ sư... tại nhiều bậc học khác nhau từ trung học cho tới tiến sĩ. Thuộc SVUK còn có các cộng đồng học sinh Việt ở nhiều trường trên khắp nước Anh, gọi là Vietnam society (Vietsoc).
SVUK triển khai nhiều hoạt động cộng đồng nhằm kết nối, hỗ trợ các Vietsoc với mục đích giúp đỡ lẫn nhau trong học tập, hướng về Tổ quốc và phát triển tình đoàn kết, hữu nghị Việt-Anh. Hàng năm, chúng tôi tổ chức các hoạt động thường niên như giải bóng đá SVUK, đón mừng Tết Nguyên Đán, các đêm hội giao lưu văn hóa, chương trình ca nhạc, tuyên dương những gương mặt học sinh sinh viên tiêu biểu. Bên cạnh các hoạt động giải trí, SVUK còn hỗ trợ sinh viên hướng nghiệp, hướng tới quê hương đất nước, tìm hiểu thêm về văn hóa lich sử Việt Nam nhằm khơi dậy tình đoàn kết trong cộng đồng sinh viên.
Sinh viên Việt Nam du học tại Anh không chỉ được hỗ trợ trên phương diện học tập mà còn trên cả phương diện hướng nghiệp, kết nối với bạn bè khi đã về nước thông qua nhiều phong trào của VN-UK Alumni (Hội du học sinh tại Anh). Trên ý tưởng hoạt động của VN-UK Alumni, tôi xin thay mặt SVUK đóng góp một vài ý kiến để hai bên có thể hỗ trợ nhau hoạt động tốt hơn. Ví dụ như thành lập kênh thông tin chính thức liên kết SVUK và VN-UK Alumni; tổ chức các hoạt động, gặp gỡ thường niên hay VN-UK Alumni tham gia giúp đỡ SVUK tổ chức những hội thảo việc làm. Tôi hy vọng rằng, qua đó, hai hội sẽ tiến gần nhau hơn, bắc nhịp cầu chia sẻ kinh nghiệm và quan trọng hơn, cùng nhau phát triển!
Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy trong những năm gần đây, mối quan hệ giữa Việt Nam và Anh có những bước phát triển vượt bậc, điển hình là trong lĩnh vực giáo dục. Điều này được thể hiện qua số học sinh Việt Nam sang Anh học tập ngày càng tăng, cả về số lượng lẫn chất lượng. Sự trao đổi, liên kết về giáo dục này góp phần tạo ra bước tiến mới trong quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc, mở ra một thời kì mới cho cả Anh và Việt Nam. Tôi mong rằng trong tương lai, Anh và Việt Nam sẽ là những người bạn tốt, những người bạn chiến lược của nhau.
Vài nét về blogger:
Nhận được email từ phía Đại sứ Mark Kent với lời ngỏ tham gia đóng góp vào blog cá nhân của đại sứ (blogs.fco.gov.uk/roller/kent), tôi rất ngạc nhiên và vui mừng. Qua đây, tôi xin gửi lời cám ơn trân trọng nhất tới Đại sứ Mark Kent đã mang đến cho tôi cơ hội thú vị này! - Nguyễn Minh Triết.