Em khùng quá phải không anh? Chưa có ai trên đời nói những lời làm em tổn thương như anh. Chưa có ai trên đời "phũ" với em như anh! Chưa có ai trên đời hết lần này đến lần khác vì cái này cái khác mà bỏ em như anh. Chưa có ai cự tuyệt, quyết tâm gạt bỏ em ra khỏi cuộc đời như anh. Chưa có ai làm em trằn trọc tới mất ngủ như anh. Chưa có ai làm em khóc nhiều như anh! Chưa có ai... Tại sao em vẫn còn có thể yêu anh, vẫn mơ về một tương lai chung của 2 đứa. Vẫn mơ về một căn nhà và những đứa trẻ của 2 chúng mình? Em được bạn bè đánh giá là một đứa mạnh mẽ và tinh thần thép cơ mà, vậy tại sao? Nghiêm nghị nhất là anh, tính "anh cả" nhất là anh! Chững chạc nhất là anh, ngang bướng nhất cũng là anh! Nhiều bạn bè nhất nhưng cô đơn nhất cũng là anh. Tại sao anh luôn sẵn sàng vì mọi người mà anh lại khhông để ai giúp đỡ mình hả anh? Lúc cáu quá em gắt lên, anh chỉ cười và bảo: mình cố gắng hết sức thì cũng tự làm đc thì cần gì phải nhờ! Nếu sự thật là như thế thì giờ đây anh đâu có ở ngõ cụt và kh còn biết cách giải quyết nào khác là bắt đầu từ việc chia tay em, đúng không anh?
Anh đã nói, có lẽ mình có duyên mà không có phận. Có lẽ mình dừng ở đây sẽ tốt hơn cho cả hai! Em thấy mình mình chết lặng người khi nghe điều đó. Tại sao em vẫn còn yêu anh? Phải chăng vì anh là người đầu tiên khiến trái tim em biết thật sự yêu là gì? Phải chăng vì cái tính kiên trì nhẫn lại, luôn lắng nghe của anh? Phải chăng vì anh là người đầu tiên và duy nhất em có thể bộc bạch mọi suy nghĩ lo lắng của mình? Phải chăng vì cái cảm giác bình an, hạnh phúc mà em có chỉ những khi em đi bên anh? Phải chăng vì cái tính nhí nhố luôn có thể chọc em cười khi em đang buồn hay đang bức xúc nhất? Phải chăng vì phần nào lý do anh đòi chia tay vì anh sợ em theo anh sẽ khổ? Phải chăng vì em biết anh vẫn còn yêu em?
Rất nhiều người đến tìm hiểu em, vì không còn ở tuồi 18-20 nên em cũng đã thử mở trái tim mình. Nhưng không ai làm trái tim em rung động, cho đến khi anh xuất hiện và "đặt bẫy để làm thịt Kanguru là em"... Cuộc tranh luận ai đặt bẫy ai trước vẫn chưa tới hồi kết thúc. Em đâu thể nào chấp nhận lời chia tay không chính đáng của anh, em sẽ không ngừng đấu tranh vì tình yêu của mình. Và giả sử mình thật sự không có duyên số với nhau thì em cũng sẽ không hối hận vì em đã làm hết sức mình!!! Em sẽ tiếp tục đấu tranh!
Ban Mai Xanh