Xác nạn nhân Ngô Phương Linh (26 tuổi, ở Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) được phát hiện hôm 17/5 trong tình trạng khỏa thân, không đầu đang phân hủy. Một ngày sau khi phát hiện thi thể nạn nhân, công an đã bắt được nghi phạm là Nguyễn Đức Nghĩa
Theo cơ quan điều tra, Nghĩa là sinh viên khoa Quản trị kinh doanh, một trường đại học ở Hà Nội, cùng trường với Linh. Gã này do nợ môn nên chưa tốt nghiệp. Trong thời gian này, Nghĩa tá túc nhờ nhà bác ở Khương Trung, quận Thanh Xuân. Để trang trải cuộc sống ở thủ đô, gã xin đi bán máy xây dựng.
![]() |
Chân dung của kẻ sát nhân máu lạnh. |
Nghĩa quen và yêu chị Linh được một thời gian nhưng hai người chia tay khoảng 3 năm trước. Hiện tại cả Nghĩa và chị Linh đều đã có người yêu. Người yêu mới của gã này là Hoàng Thị Yến (24 tuổi, ở Đông Triều, Quảng Ninh) đang học đại học, ở cùng với bà tại tầng 11 khu đô thị trên - nơi hung thủ gây án. Trong dịp nghỉ lễ 30/4 -1/5 vừa qua, hai bà cháu người yêu về quê nên nhờ Nghĩa tới trông nhà. Hắn đã gọi điện cho Linh đến chơi.
Theo lời khai của Nghĩa, ngày 1/5 hắn từ Hải Phòng lên Hà Nội và mua sẵn 2 con dao ở Thanh Xuân. Sáng ngày 4/5, hắn gọi điện hẹn với nạn nhân. Khoảng 12h40 cùng ngày thì Linh đến. Khi đến, cô gái mang theo máy tính xách tay và một túi xách nhỏ.
Hai người sau đó đã ân ái với nhau. Linh ngồi chơi điện tử và nhận điện thoại của một người gọi đến. Nghĩa đã gặng hỏi, cô gái cho biết đó là người yêu ở miền Nam gọi ra. Cho rằng chị Linh lừa dối tình cảm với mình, hung thủ ghen tuông và sát hại người yêu cũ.
Cơ quan điều tra niêm phong căn phòng được cho là nơi Nghĩa giết chị Linh. |
Khoảng 21h tối hôm đó, khi cô gái đang đứng trước gương trong phòng, Nghĩa cầm con dao gọt hoa quả, đi ra phía sau lưng đâm xuyên thấu phổi. Thấy nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, Nghĩa lôi vào phòng tắm và nghĩ cách phi tang. Hắn đã cắt đầu cô gái và 10 đầu ngón tay cho vào túi nilon. Xác nạn nhân, tên này cuốn bằng một chiếc chăn mỏng đưa lên tầng thượng của tòa nhà 13 tầng rồi quay lại dọn sạch hiện trường.
Khi phát hiện những tia máu của nạn nhân bắn lên tường, Nghĩa đã chuẩn bị sẵn hộp sơn sơn đè lên tường để tránh bị phát hiện. Quần áo dính máu và tất cả chăn bọc xác dính máu Nghĩa đã gói gọn mang vứt tận Hải Phòng. Đầu nạn nhân hung thủ mang vứt ở cầu Cấm, cách thị xã Đông Triều, Quảng Ninh khoảng 3km.
Về hung khí, con dao nhỏ đâm nạn nhân Nghĩa vứt ở vườn hoa Trung Yên trên phố Trung Yên 6. Con dao lớn để cắt cổ kẻ sát nhân mang vứt ở đường Hoàng Minh Giám, cách tòa nhà G4 khoảng 2km.
Sau khi gây án, hung thủ đã lấy chiếc xe máy Honda SCR, điện thoại, ví, máy tính xách tay của nạn nhân. Toàn bộ số tang vật này, Nghĩa vứt và mang đi bán ở nhiều nơi khác nhau. Riêng chiếc xe máy của chị Linh, hắn dán chèn màu khác rồi mang tới một hiệu cầm đồ trên đường Láng cầm cố cùng chiếc laptop.
Nghĩa bị bắt khi đang lẩn trốn ở ký túc xá một trường đại học tại Thái Nguyên và được di lý về Hà Nội, đưa thẳng tới nơi hắn cầm cố chiếc xe máy SCR của nạn nhân. Hiện tại, hai con dao gây án và một số đồ cá nhân như thẻ ATM, túi sắc, ví vẫn chưa được tìm ra.
Chiều ngày 19/5, Nguyễn Đức Nghĩa (26 tuổi, ở Kiến An, Hải Phòng) đã bị đưa về Hải Phòng, Quảng Ninh để tìm các bộ phận cơ thể của nạn nhân.
Việt Dũng