Gần đây nhất, đạo diễn McG lại bỏ dự án làm phim này (đạo diễn Bryan Singer thế chỗ) và hôm 3/10, nam diễn viên từng gắn bó với vai diễn Siêu nhân, Christopher Reeve, đã qua đời sau một cơn đau tim.
Christopher Reeve, đã bị bán thân bất toại vì một cú té ngựa kinh hoàng cách đây 9 năm. Cái chết của Christopher Reeve ở tuổi 52 một lần nữa khiến người ta nhắc đến những diễn viên khác sau khi tham gia loạt phim về người đàn ông thép cũng chịu đựng những tai ương, tạo nên những hoài nghi về lời nguyền của Siêu nhân.
Christopher Reeve trong vai Siêu nhân. |
George Reeves, nam diễn viên thủ vai Siêu nhân trong phim truyền hình dài tập và một số phim điện ảnh trong những năm 1950, đã được tìm thấy xác với một phát đạn trong đầu vào năm 1959. Cơ quan điều tra kết luận ông tự sát, nhưng có rất nhiều bí ẩn bao trùm cái chết này: không tìm thấy dấu vân tay của Reeve trên khẩu súng và ông đang có một mối tình với vợ của Chủ tịch Tập đoàn MGM Eddie Mannix.
Bộ phim hoạt hình Siêu nhân đầu tiên do Bud Collyer lồng tiếng (1941-1943). Năm 1966, ông lồng tiếng cho phim hoạt hình Những cuộc phiêu lưu mới của Siêu nhân của Đài CBS và ba năm sau, ông chết vì rối loạn tuần hoàn máu.
Margot Kidder, nữ diễn viên thủ vai Lois Lane, người yêu của Siêu nhân trong loạt phim của Christopher Reeve, cũng bị lên cơn tâm thần hoảng loạn và hoang tưởng, đi lang thang ngoài đường suốt ba ngày trời cho đến khi được phát hiện vào năm 1996.
Tom Welling trong phim Thị trấn Smallville.Christopher Reeve trong vai Siêu nhân. |
Hãng Warner Bros dự kiến làm lại bộ phim Siêu nhân, với tựa đề Siêu nhân trở lại, dự kiến ra mắt vào năm 2006. Từ giữa thập niên 1990, dự án bắt đầu với đạo diễn Tim Burton và nam diễn viên Nicolas Cage, nhưng suốt một thời gian dài dự án này bị “đóng băng”. Đạo diễn Wolfgang Petersen (đạo diễn của Troy) dự định làm phim Người dơi đụng độ Siêu nhân chưa tới đâu thì đã… biến mất. Đạo diễn Brett Ratner (đạo diễn của Giờ cao điểm) nhảy vào cuộc. Thế nhưng, Brett thực sự nổi đóa khi ông bắt đầu tuyển diễn viên.
Các diễn viên liên tục từ chối. Cuối cùng, Brett Ratner đành từ giã dự án để ký hợp đồng làm Giờ cao điểm 3. “Tôi rất cảm kích nỗ lực của hãng Warner Bros và đội ngũ làm phim, nhưng việc tuyển diễn viên quá khó”, ông nói. Khi ông rời khỏi dự án này, nam diễn viên Anthony Hopkins, vốn đã nhận lời đóng vai Jor-El của hành tinh Krypton, cũng khăn gói ra đi.
McG, nổi tiếng với phim Những thiên thần Charlie, nhận lời mời làm phim. Tưởng mọi chuyện êm thấm thì tháng 7 năm nay, McG lại tiếp tục ra đi vì “cảm thấy trách nhiệm quá lớn vì Siêu nhân gần như trái tim của nước Mỹ, trong khi tôi không đủ sức sáng tạo”. Giờ đây, đạo diễn của phim Dị nhân, Bryan Singer, vào ngồi ghế đạo diễn, nhưng chưa thể đoán chắc anh thực hiện bộ phim này, vì ai sẽ là diễn viên tham gia vai Siêu nhân?
Theo Sài Gòn Giải Phóng, hai ứng cử viên sáng giá nhất thời Brett Ratner là ngôi sao của Xác ướp Ai Cập, Brendan Fraser và nam diễn viên truyền hình không tên tuổi Matthew Bomer. Brett cũng đưa lời mời đến một loạt các ngôi sao trẻ Paul Walker, Josh Hartnett, Jude Law, Ashton Kutcher. Thế nhưng các nam diễn viên trẻ này đều phản ứng kịch liệt. Kutcher nói: “Tôi sợ lặp lại điều đã xảy ra với nhiều người”.
Nhưng sau đó, Kutcher nói: lại, anh từ chối đóng vai này vì bận đóng phim truyền hình! Còn Paul Walker nói: “Tôi quá sợ đến nỗi không dám đóng vai Siêu nhân” nhưng anh phủ nhận việc mình sợ lời nguyền mà sợ bị… chết vai. “Tôi không biết lời nguyền là gì, nhưng tôi nghĩ tới 7 năm trời chỉ toàn đóng vai Siêu nhân thì thật khủng khiếp”. Một loạt các nam diễn viên trẻ như Heath Ledger, Matt Damon, Jude Law, và cả Keanu Reeves (theo đúng truyền thống diễn viên thủ vai Siêu nhân có họ Reeve) đều từ chối khi được mời vào vai diễn có “lời nguyền đáng sợ” này.
Với thành công của Thị trấn Smallville và sự… an toàn của Tom Welling, chàng Clark Kent thời niên thiếu, các nhà làm phim vẫn tin tưởng rằng lời nguyền Siêu nhân không có gì… ép phê cả, và khán giả thì vẫn mê mẩn nhân vật anh hùng này. Gần đây có nguồn tin rằng, nam diễn viên Jim Caviezel (từng thủ vai Chúa trong phim Nỗi thống khổ của Chúa) đã nhận lời đóng vai chính nhưng Hãng Warner Bros vẫn chưa xác nhận nguồn tin này. Họ cho biết vẫn đang tuyển diễn viên cho vai Siêu nhân, trong khi đạo diễn và hai biên kịch đã bắt tay vào làm việc.