Mình là Lê Thị Thùy Trang, mình và ông xã kẻ Bắc người Nam. Năm 2003, anh vào Sài Gòn học, chúng mình tình cờ gặp nhau khi mình đi chơi cùng chị gái của mình. Rồi như có duyên với nhau, chúng mình lại học chung trường, tình cảm cũng bắt đầu từ đó. Trong bốn năm bên nhau, chúng mình đã chia sẻ buồn vui và nhiều kỷ niệm.
Nhưng khi học xong, anh trở về Hà Nội. Lúc đó, mình nhớ như in lời anh nói trước khi đi: "Em hãy chờ anh tạo dựng sự nghiệp, em sẽ là vợ anh". Tụi mình đã bước qua được mọi thử thách để bây giờ có thể hạnh phúc bên nhau mãi mãi.
>> Xem tiếp
* Bạn có thể gửi ảnh cưới tham dự cuộc thi ảnh tháng 9 với phần quà là bộ mỹ phẩm của Etude. Xem chi tiết thể lệ tại đây.