Mỗi một ngày qua đi là thêm mỗi ngày hình bóng của bạn khắc sâu vào trong tâm trí tôi. Tôi và bạn đã có những phút giây cùng nhau chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống,bạn đã cho tôi những phút giây hạnh phúc và cả những sự khổ đau! Tôi biết tình yêu này là một chiều vì tôi cảm nhận được tôi yêu bạn nhiều hơn bạn yêu tôi.Tôi biết thế nhưng khi thấy nụ cười của bạn,thấy bạn vui thì như tôi cũng vui theo. Tôi nghĩ dù bạn không yêu tôi nhưng với những gì mình đã cùng nhau chia sẻ,cùng nhau đi qua trong khoảng thời gian ấy,thì bạn cũng xem tôi như người bạn thân! Nhưng chắc không như những gì tôi nghĩ phải không? Ngày ấy bạn xem tôi như người bạn thân bên cạnh bạn chỉ vì tôi nói chuyện vui,lúc nào tôi cũng là người vui vẻ…Còn những khi tôi nói chuyện buồn thì sao? Một người bạn mới xuất hiện, cũng nói chuyện làm cho bạn vui, và nói lời yêu bạn. Bạn đã từng nói “nếu bạn không thương hoặc không có cảm tình thì bạn sẽ không cho ai bất kì cơ hội nào cả”, hiện tại bạn đang tạo cơ hội cho một người mới đúng không? Nhiều lúc thật sự tôi không biết bạn đang nghĩ gì,bạn muốn điều gì nữa? Bạn gọi tôi thân mật nhưng trong tim bạn có thật sự có hình bóng của tôi không,dù hình bóng đó chỉ là người bạn thân! Không phải tôi muốn không có đi tình yêu thì cũng chẳng còn tình bạn,nhưng như vậy tôi thấy sao sao ấy, tôi nghi ngờ những gì bạn giành cho tôi,nghi ngờ những gì bạn nói.
Hôm nay, tình cờ tôi biết được một chuyện, tôi hiểu những nghi ngờ của tôi có lẽ đã có câu trả lời. Hôm sinh nhật không phải bạn không đủ tự tin để gặp tôi mà vị trí của tôi, khoảng thời gian giành cho tôi ngày nào đã có người khác thay thế đúng không? Tôi biết bạn thích những cái gì mới mẻ,những chân trời mới,những người bạn mới…tình cảm không là gì với bạn sao? Năm để rồi ngày sinh nhật không được gặp và không được chính tay mình tặng quà cho bạn. Tôi thấy mình quá nhỏ bé trong cuộc đời này, ngày xưa tôi nghĩ mình có thể làm tất cả mọi chuyện với lòng quyết tâm và tình cảm chân thành của mình, nhưng nay tôi biết mình không thể. Mỗi một người có giới hạn của riêng mình,tôi không dám nói mình đã làm tất cả vì bạn,nhưng tôi cũng nói tôi đã làm tất cả những gì khả năng mình có thể, có lẽ giới hạn của tôi là đây! Tôi không oán trách hay hối hận những gì mình đã làm,mọi chuyện đều xuất phát nơi con tim chỉ với một lí do TÔI YÊU BẠN. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa đi tất cả, những vết thương rồi sẽ lành,nhưng vết thương của tôi sẽ mãi không lành vì nó đã in đậm hình bóng của người con gái tôi yêu quí nhất trên đời. Tôi sẽ đứng bên lề cuộc sống để dõi theo những bước đi của bạn, thầm mong ở nơi nào đó bạn hạnh phúc với những gì mình đã chọn…
Yêu đơn phương