21h đêm qua Hà Nội đón cơn mưa giông giải nhiệt. Tại phường Trần Phú (Hoàng Mai, Hà Nội), trong cơn giông đã xuất hiện lốc xoáy. Dù chỉ tồn tại chừng 5 phút, nhưng với sức mạnh ngang gió bão, lốc đã khiến hàng loạt mái tum trên những ngôi nhà cao tầng bay loạn xạ. Mái ngói xi măng rơi vỡ. |
Tại tổ 11 phường Trần Phú, có 11 nhà nằm sát đường đê Khuyến Lương bị hư hại. |
Gia đình ông Lê Văn Mạc tổ 11 chịu nhiều thiệt hại nhất. 4 gian ki-ốt của ông xây sát đường đê Khuyến Lương bị lốc hất tung mái xi măng, làm hư hỏng nhiều đồ đạc. Rất may thời điểm đó không có người ở trong nên không gây thương tích. |
Dù cơn lốc xoáy làm cửa hàng cháo của chị Hoàng Long bị sập mái vỡ một tủ kính. "Sáng sớm nay dậy chỉ che đậy qua loa đồ đạc rồi vẫn phải nấu cháo để bán, bán hết cháo mới thuê người về để lợp lại mái", chị Long chia sẻ. |
Nhiều vật dụng trong nhà bị những tấm xi măng, xốp rơi vào gây thiệt hại. |
Ngôi nhà 3 tầng và một tum của ông Đỗ Văn Vĩ (số 2 đường Khuyến Lương) cũng bị lốc thổi mái tum bằng tôn bay đi cách xa mấy chục mét. Cửa kính tầng 3 vỡ vụn. |
Mái tôn bay ra xa hơn 30 mét bị cong vênh. |
Cảnh hoang tàn sau cơn lốc xoáy. |
Nhiều gia đình trong sáng nay đã khắc phục thiệt hại. Lợp lại những mái tôn. |
Hai cây xanh đường kính 80 cm trên địa bàn bị gió giật đổ. Trong đó cây xanh phía ngoài đê Khuyến Lương đổ án ngữ đường Khuyến Lương và đè sập chuồng trại nuôi gia cầm của gia đình chị Hạnh, làm nhiều gà vịt bị chết. |
Ông Hồ Xuân Minh, Chủ tịch phường Trần Phú cho biết lốc không gây thiệt hại về người, còn về vật chất hiện vẫn chưa thống kê hết. Phường đã cho dân quân xuống giúp dân dọn dẹp nhà cửa, cưa cây xanh để giải tỏa hiện trường, đảm bảo giao thông. |
Phương Sơn