Sáng 7/10, người dân Cần Đước xôn xao trước tin một học sinh lớp 1 bị cô giáo "nhốt" đến chết trong nhà vệ sinh của một trường tiểu học ở Cần Giuộc.
Các nguồn tin cho rằng, ban đầu cô giáo dự định phạt cho cậu học sinh bớt nghịch ngợm. Đến lúc về thì cô lại quên mất đứa học trò. Trong khi người cha lại đi nhậu quên nhiệm vụ rước con, còn người mẹ ở nhà nghĩ rằng hai cha con về bên nội. Đến nửa đêm, khi người nhà đứa bé nháo nhào đi tìm thì cô giáo mới nhớ ra. Lúc mở cửa nhà vệ sinh thì đứa bé đã chết. Cô giáo bị bắt. Sau đó cô đã tự tử chết vì hối hận...
Sau đó tin này lan tới nhiều nơi trong tỉnh và sang cả huyện Gò Công Đông (Tiền Giang). Nhiều người kể lại, chính họ đã chạy đến Trường Tiểu học Võ Thị Sáu để xem tận mắt vụ việc, nhưng do tới quá trễ nên phía công an đã phong toả hiện trường để tiến hành điều tra. Tổng đài 116 bị nghẹt vì người dân gọi tới xin số điện thoại của trường Võ Thị Sáu. Những người có trách nhiệm của nhà trường lắc đầu chịu thua, không biết tại sao lại xuất hiện một cái tin kỳ cục như vậy.
Thế mà nhiều người lại tin chắc rằng việc này là có thật, nhưng đã bị ém thông tin. Câu chuyện được thêu dệt thêm những chi tiết hết sức giật gân. Đến lúc này thì nhiều người khẳng định, họ có được thông tin là do... đọc báo.
Sáng 10/10, các sạp báo ở thị xã Tân An bỗng đông nghịt người đến mua. Họ tin rằng báo sẽ đưa tin chi tiết và chính xác nhất. Thế nhưng, lật vội tờ báo ngay tại chỗ, không ai tìm được câu chuyện giật gân này.
Trong vòng nửa tháng trở lại đây, người dân thị xã Tân An và huyện Thủ Thừa bỗng xôn xao trước một tin giật gân khác. Tin đồn rằng, công trình đường cao tốc TP HCM - Trung Lương bị rút ruột. Bốn kỹ sư trẻ phát hiện vụ việc, đi tố cáo với cấp trên. Ngay trong đêm đó, tất cả họ đều bị giết chết. Xác của họ bị vùi trong bêtông xây mố cầu vượt của chính công trình này.
Nhiều người hiếu kỳ tìm đến xã Lợi Bình Nhơn (thị xã Tân An), nơi tin đồn rằng các kỹ sư bị "giết" và vùi xác. Thế nhưng, họ thất vọng quay về vì chẳng thấy gì ngoài các trụ bêtông xây cầu đã đông cứng.
Họ bàn tán lực lượng công binh của quân đội đang kết hợp cùng công an tiến hành chiếu... siêu âm các vị trí khả nghi, nhưng chưa có kết quả; do chưa bắt được thủ phạm nên công việc xác định vị trí chôn xác hết sức khó khăn... Thực tế, không hề xảy ra một việc gì để người ta có thể nghĩ ra tin đồn này. Vậy mà nhiều người cứ loay hoay với những tin đồn.
(Theo Lao Động)