Tôi 28 tuổi, quen một anh 32 tuổi, chúng tôi tìm hiểu nhau được một năm rồi. Tôi cũng về ra mắt gia đình anh, giữa chúng tôi không có vấn đề gì nhưng phía gia đình anh không chấp nhận và khuyên anh nên chia tay tôi. Lý do là gia đình tôi không môn đăng hộ đối. Bố mẹ anh làm giáo viên đã về hưu, gia đình thuộc dạng khá, còn gia đình tôi bố mẹ không hợp nhau nên đã ly thân.

Ảnh minh họa
Lúc đầu tôi thấy anh cũng xác định chuyện hôn nhân nhưng khi nghe gia đình nói ra nói vào như vậy anh lại lưỡng lự, không quyết đoán là có nên tiếp tục quen tôi nữa không. Tôi đang phân vân và bối rối có nên dành thời gian để tiếp tục quen anh nữa không vì tuổi xuân cũng không còn nhiều. Tôi thấy anh cũng quan tâm nhưng tình cảm dành cho tôi thì chưa nhiều, còn có sự tính toán được mất trong việc hôn nhân. Tôi chưa thấy niềm tin nơi anh, lại lỡ vượt quá giới hạn rồi. Giờ tôi bối rối quá. Mong các anh chị tư vấn giúp.
Tâm
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu