Nhiều “sát thủ”
Có một cuộc chạy đua vũ trang giữa các chân sút mùa giải này. Rất nhiều đội bóng đang sở hữu những cây săn bàn thượng thặng. Cuộc chạy đua giữa họ góp phần tăng tính nhạc cho sân chơi chuyên nghiệp. Điều đáng nói, cuộc đua đến danh hiệu Vua phá lưới không còn là màn độc diễn của một hay hai cầu cầu thủ như các mùa giải trước. Achilefu đang bị qua mặt. Amaobi liên tiếp nổ súng nhưng vẫn đang bị so kè quyết liệt.
![]() |
Chân sút Kesley (Bình Dương) đang dẫn đầu vua phá lưới với 6 bàn thắng. |
Những cái tên được nhắc nhiều trong thời gian qua là Kesley (6 bàn), Kiatisak, Da Silva, Amaobi (5 bàn), Carlos Rodrigues (4 bàn)… Đó là chưa kể đến hàng loạt những tên tuổi khác sẵn sàng góp mặt vào cuộc đua như: Achilefu, Antonio, Ishamala, Diachenko… Họ đều là những tiền đạo giỏi, có khả năng gây đột biến và đang có 2-3 bàn thắng. Sự so kè giữa các chân sút thể hiện ở việc luôn có sự bám đuổi giữa họ về số bàn thắng được ghi. Đầu mùa giải, Da Silva được nhắc đến như nỗi ám ảnh đối với các hàng phòng ngự. Nhưng, khi tiền đạo này có dấu hiệu chững lại thì đã xuất hiện một pháo thủ xuất sắc khác là Kesley. Chỉ trong 2 tuần, Kesley đã ghi 5 bàn thắng, giúp anh nhảy lên dẫn đầu trong danh sách ghi bàn.
Không ồn ào, nhưng Kiatisak, Amaobi, Carlos Rodrigues cũng có những bước tiến vững chắc và đều đều nhả đạn. Các cầu thủ này luôn có được hiệu suất làm bàn khá cao và ghi dấu ấn đậm nét trong thành công của đội bóng. Đáng nói nhất là trường hợp của Kiatisak, anh luôn là chỗ dựa tinh thần, động lực cho các cầu thủ khác thi đấu. Và khi cần, Kiatisak luôn biết làm bàn. Nhiều tiền đạo giỏi, có lắm bàn thắng, chứng tỏ bóng đá tấn công đang lên ngôi. 4/5 tiền đạo dẫn đầu danh sách ghi bàn, đến từ các đội bóng lấy tấn công làm đầu.
Màn độc diễn của “lính lê dương”
Trong danh sách “dội bom” không thấy xuất hiện các chân sút nội. Đó chính là điều mà giới chuyên môn quan tâm. Những cầu thủ nội ghi được nhiều bàn thắng nhất là Trung Kiên, Minh Phương, A Vĩ và Công Vinh (3 bàn). Trong đó, 3/4 cầu thủ là tiền vệ. Khả năng có thể theo đuổi cuộc đua giành danh hiệu Vua phá lưới mùa giải là rất thấp. Công Vinh được kỳ vọng nhiều, nhưng đến nay anh mới có được số bàn thắng ít ỏi.
Càng thất vọng hơn khi giới chuyên môn gọi tên những tiền đạo như: Văn Quyến, Huỳnh Đức, Minh Hải. Họ là những trụ cột của đội bóng, đồng thời là niềm hy vọng trên hàng công của ĐTQG, nhưng vẫn chưa một lần sút thủng lưới đối phương. Theo baobongda.com.vn, một tiền đạo trẻ tài năng khác là Thanh Bình cũng chỉ có 1 bàn thắng. Mùa trước, Minh Hải được nhắc đến như một hiện tượng. Sau đó, anh tịt ngòi và từ bấy đến nay mất hút vẫn chưa lấy lại được được sự nhạy cảm trong khâu ghi bàn. Huỳnh Đức cũng vậy, dẫu vai trò của anh ở Đà Nẵng có khác, nhưng việc một tiền đạo đẳng cấp mà chưa một lần được ăn mừng bàn thắng thì quả thật đáng tiếc.
Sự sa sút của Văn Quyến, Thanh Bình đang được đề cập nhiều. SEA Games 23 đang đến gần, nhưng cả hai trụ cột của ĐT U23 vẫn đang vật lộn với việc tìm lại chính mình. Thanh Bình thiếu duyên trong dứt điểm. Bản thân anh đang chịu sức ép từ khán giả. Văn Quyến lại là một trường hợp đặc biệt. Anh sa sút thảm hại. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ những yếu tố chủ quan, chứ không hẳn do các hậu vệ đối phương đeo bám quá chặt. Một bản tối hậu thư được đặt ra cho Văn Quyến. Nếu cầu thủ này không sớm lấy lại phong độ, có thể anh sẽ chịu kỷ luật.
SEA Games đang đến gần, ĐTQG chuẩn bị được tập trung. Nhìn màn độc diễn của các cầu thủ ngoại không khỏi lo cho bóng đá Việt Nam.