
Ảnh minh họa.
Tôi 25 tuổi, đã trải qua 2 mối tình. Vì nhiều lý do, nhưng cuối cùng tất cả đều do người ta nói lời chia tay trước. Hiện tại, tôi tìm hiểu một người, anh 29 tuổi, cùng nghề nghiệp với mình. Chúng tôi rất hợp nhau, anh cũng nói tôi là người đầu tiên mang lại cho anh ấy cảm giác yêu thương, anh sẽ trân trọng và cố gắng làm tất cả để đến được với tôi. Có điều tôi lo là mối tình đầu của anh ấy. Trước tôi, anh chưa từng hẹn hò với ai cả. Người ta nói thường thì mối tình đầu không bao giờ thành. Tôi trải qua 2 mối tình rồi, giờ rất cần một cái gì đó chắc chắn. Tôi không biết có nên tiếp tục tìm hiểu anh nữa không. Có lần tôi đã nói không muốn gặp anh nữa, anh nói cảm thấy rất đau. Vậy giờ tôi nên làm như thế nào. Mong các bạn cho lời khuyên.
Hằng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.