Ở chỗ làm, tôi được sếp tin tưởng, quý mến và trong suốt 10 năm hầu như tôi chưa bao giờ gặp mâu thuẫn nghiêm trọng nào với sếp. Vậy nhưng, tuần trước tôi đã phạm phải một sai lầm. Tôi có một nhóm đồng nghiệp thân, thường bàn chuyện công việc, hay than thở, thậm chí chê bai sếp. Hôm đó, sau một cuộc họp căng thẳng, tôi bực bội và nhắn một tin vào nhóm: "Lão này đúng là chẳng hiểu gì về chuyên môn, chỉ giỏi nói đạo lý. Không hiểu sao vẫn giữ chức được lâu thế".
Tôi đã gửi nhầm tin nhắn ấy vào nhóm chung của công ty. Tôi ngay lập tức xóa tin nhắn nhưng quá muộn... Không ai nói gì ngay lúc đó, nhưng bầu không khí trong công ty trở nên căng thẳng. Từ đó đến nay đã một tuần, sếp tôi đi công tác, tôi cũng chưa có dịp để gặp và xin lỗi anh ấy.
Tôi có nên chủ động nhắn tin hoặc gặp trực tiếp sếp để xin lỗi hay lờ đi coi như không có chuyện gì? Và liệu sau việc này tôi có nên tính đến chuyện nghỉ việc không?
Lan
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.