Tôi 32 tuổi, vợ chồng đều có công việc ổn định, nói chung về kinh tế không có gì đáng phải lo. Nỗi lo lớn nhất của vợ chồng là con trai tôi. Năm nay cháu được 7 tuổi, đang là học sinh lớp 2, nhược điểm của cháu là vô tâm, ham chơi, không có ý thức ghi nhớ bất cứ việc gì (dù là việc đó được tôi nhắc đi nhắc lại cho cháu rất nhiều lần). Mỗi khi bị bố mẹ la rầy rồi dạy bảo thì cháu luôn dạ vâng, con biết rồi thế mà chỉ vài phút sau cháu hết buồn và coi như không có việc gì xảy ra.

Ảnh minh họa
Một hôm, tôi kiểm tra cặp sách của con, phát hiện trong cặp có 190 nghìn đồng (tôi không cho con tiền). Tôi gặng hỏi con (mềm có, rắn có), cháu bảo bạn trong lớp cho, dụ dỗ mãi sau cháu lại bảo con lấy tiền của bạn, sợ bị mẹ đánh nên mới nói dối. Tôi la mắng đồng thời cũng giải thích nhẹ nhàng cho con hiểu về việc làm của mình. Giờ tôi rất lo liệu sau này con mình còn tái phạm không? Làm cách nào để giáo dục con tốt hơn đây? Xin mọi người hãy cho tôi ý kiến. Chân thành cảm ơn.
Lan
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu