Câu chuyện kể về cậu em trai 9 tuổi do Facebooker Hoàng Hiền chia sẻ trên mạng xã hội hiện nhận được hàng nghìn lượt like cùng rất nhiều bình luận từ cộng đồng.
Cô cho biết: “Năm nay mình gần 18 tuổi, em trai mình 9 tuổi. Ở nhà 2 chị em vẫn đánh nhau chí chóe suốt ngày, đánh nhau muốn vỡ nhà luôn. Lắm lúc còn tưởng mình với nó không phải chị em ruột. Con lợn đất của nó là thứ không thể động vào, nếu động vào là sẽ phải ‘bước qua xác nó’, đại loại thế. Mình cũng không rõ nó nuôi lợn từ bao giờ, mỗi lần bố mẹ cho là nó đút hết tiền vào đấy. Vài nghìn cũng đút, tiền mừng tuổi cộng lại cũng kha khá. Nó giữ khư khư ấy, hễ ai động vào là không cho, mỗi lần muốn mua đồ chơi hay thèm ăn gì sẽ xin bố mẹ hoặc bà chứ nhất định không lôi tiền ra.
Có lần mình lén lấy nhíp để moi tiền ra nhưng không thành công. Mình chỉ mong có ngày phép màu nào xuất hiện khiến con lợn béo ú đó rơi vỡ. Cuối cùng ngày đó đã đến... nhưng không phải do phép màu mà do chính tay nó đập.
Đi học về thấy tờ giấy này trên bàn mà bất ngờ toàn tập luôn, trời đất quay cuồng như kiểu thiên thạch đâm vào trái đất ấy. Bất ngờ kinh khủng. Nó cho mình 200.000 đồng, đưa bố mẹ 500.000 đồng và giữ lại hơn 100.000 đồng thôi. 200.000 đồng tuy không nhiều nhưng cảm thấy cảm động lắm. Lần đầu tiên nó cho mình tiền, cảm xúc khó tả, thằng em bướng bỉnh, kẹt xỉ hàng ngày nay đã thay đổi”.
Câu chuyện sau khi đăng tải khiến nhiều người không khỏi phì cười, đồng thời nhận định tình cảm của hai chị em rất dễ thương. Thậm chí, câu chuyện còn khiến nhiều Facebooker đang đi làm, đi học xa nhà “bỗng thấy nhớ ông em ghê”.
Nickname Ân Thể chia sẻ: “Đọc bài này làm mình nhớ em trai quá. Nhưng khác với bạn, em mình thảo tính với mình lắm, có đồ ăn gì cũng để phần cho mình. Mẹ hỏi còn không nói vì sợ mẹ hiểu nhầm là ăn tranh của em. Nhìn em trai bạn viết mấy dòng này thấy nhớ em dễ sợ”.
Tài khoản Zoro1711 cũng cho biết: “Em mình ngày xưa cũng kẹt xỉ y như em bạn vậy mà chẳng biết có cơn gió nào tự dưng Tết năm nay nó thoáng dễ sợ. Mình đi làm rồi nên chẳng ai mừng tuổi nữa, nhưng có ai mừng tuổi nó, nó đều chia cho mình. Đến hôm mình lên Hà Nội nó còn cho mình tiền đi xe nữa cơ. Ở nhà cũng suốt ngày đánh nhau om tỏi nhưng đi xa thấy cưng dễ sợ. Lại còn có kiểu vừa về đến nhà đã hỏi bao giờ chị lên Hà Nội, đến lúc đi thì lại cứ gạ gẫm ở lại thêm ngày nữa”.
Facebooker Đặng Thành Sang kể về cậu em của mình: “Em bạn dễ thương ghê. Em mình thì năm nay 13 tuổi rồi còn mình đang đi học đại học ở thành phố. Ở nhà nhớ mình toàn video call trên Facebook suốt. Lâu không về thì hỏi sao không về, nói hết tiền mua vé xe thì nó bảo về nó cho tiền đi xe. Đợt Tết nó còn khóc không cho mình lên thành phố đi học. Mình nói không đi học rồi lấy đâu tiền xài, nó kêu: ‘Anh Sang ở nhà đi, em nuôi anh Sang. Đi học về em sẽ đi bán vé số kiếm thêm tiền’. Ôi mẹ ơi, nghe thương kinh khủng”.
Maruko Chan