
Đất đá từ trên núi lăn xuống phá cầu và xe cộ ở làng Sangla, Kinnaur, Himachal Pradesh, Ấn Độ hôm 25/7. Ảnh: Reuters.
Theo truyền thông Ấn Độ, một nhóm du khách từ Delhi đang trên đường tới thăm ngôi làng Sangla - nơi được mệnh danh là có không khí trong lành nhất ở Ấn Độ - đã gặp tai nạn nghiêm trọng do lở đất. Trong video ghi lại vụ việc, chiếc xe chở các du khách đang di chuyển trên con đường từ Chitkul đến Sangla thì bị các hòn đá lăn từ trên núi xuống đè lên.
Các quan chức địa phương cho biết đất đá thỉnh thoảng rơi từ trên núi xuống trong hai ngày qua, sau khi mưa lớn quét qua khu vực này và làm một số phương tiện bị hư hỏng khi đang đi trên đường. Tuy nhiên, các tai nạn trước không gây thương tích cho bất kỳ ai.
Song trận lở đất hôm 25/7 rất lớn, làm sập một cây cầu và phá huỷ nhiều ngôi nhà. Nó đã làm 9 người chết và ba người bị thương, trong đó có một người dân đang ở trong nhà thì bị đất đá lăn vào. Trong số những người thiệt mạng có một bác sĩ tên Deepa Sharrma, bạn của nữ diễn viên Bollywood Kangana Ranaut.
Đăng trên Instagram, Ranaut gọi cái chết của Sharma là "quá thảm khốc" và cho biết cô cảm thấy "vô cùng tồi tệ" sau khi nhận được tin báo.

Một trong các nạn nhân được xác định là bác sĩ Deepa Sharrma (trong ảnh), sau khi bạn của Sharma là nữ diễn viên Bollywood Kangana Ranaut đăng lời tưởng nhớ lên mạng xã hội. Ảnh: Twitter.
Tổng thống Ram Nath Kovind nói với tờ Hindustan Times: "Tôi rất đau buồn trước tin về cái chết của nhiều người trong trận lở đất tại Kinnaur, Himachal Pradesh. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới tang quyến và mong cho những người bị thương mau chóng hồi phục".
Thủ tướng Narendra Modi cũng gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân và tuyên bố đã thu xếp để hỗ trợ tài chính cho thân nhân người gặp nạn.
Ấn Độ đang giữa mùa gió mùa với những trận mưa xối xả, khiến khoảng 160 người thiệt mạng do lũ lụt, lở đất. Bờ biển phía tây của nước này đang bị ảnh hưởng bởi những trận mưa bão nghiêm trọng trong nhiều ngày qua, làm cho 1/4 triệu người phải sơ tán khỏi nhà ở ba bang và bị cắt điện trên diện rộng.

Lực lượng cứu trợ Thảm hoạ quốc gia Ấn Độ làm nhiệm vụ ở bang Maharashtra. Ảnh: INDR.
Các chuyên gia cho rằng biến đổi khí hậu đang làm gia tăng tần suất và cường độ của các trận đại hồng thuỷ hàng năm - vốn rất quan trọng để bổ sung nguồn nước cho các dòng sông và dòng nước ngầm nhưng cũng gây ra chết chóc và tàn phá trên diện rộng.
Người phát ngôn của Lực lượng cứu trợ Thảm hoạ quốc gia cho biết: "Trọng tâm công việc của chúng tôi hiện đã chuyển sang sơ tán những người bị thương và khôi phục lưới điện khi nước rút. Mưa đã ngừng ở hầu hết các nơi và nước đã rút. Chúng tôi đang giúp người dân dọn dẹp, cứu trợ và phục hồi".
Tại bang Maharastra, nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất của mưa lũ, số người chết đã tăng lên 149 người tính tới hôm qua (25/7).
Tùng Anh (Theo India Today)