![]() |
Ban lãnh đạo CLB đổ tội cho thất bại tại Champions League mùa giải năm ngoái là nguyên nhân chính dẫn đến tình hình kinh doanh tồi tệ của đội bóng. Bên cạnh đó, việc chấm dứt hợp đồng với chiến lược gia người Pháp Gerard Houllier và "thay máu" gần nửa đội hình cũng ngốn mất của Liverpool một số tiền không nhỏ. CLB đã đền bù cho Houllier 4 triệu bảng trong khi vẫn phải móc hầu bao sắm một loạt cầu thủ mới theo yêu cầu của tân HLV Benitez. Bất chấp tình hình tài chính không được sáng sủa, HLV Benitez tuyên bố vẫn sẽ tiếp tục sục sạo trên thị trường chuyển nhượng để tăng cường lực lượng cho đội bóng vùng Merseyside. Hiện tại hàng công của Liverpool đang khủng hoảng sau khi chân sút chủ lực Djibril Cisse bị gãy chân. "Thật khó khăn khi bạn không có đủ tiền nhưng chúng tôi đã có trong đầu cầu thủ phù hợp với đội bóng. Việc còn lại là phải nhanh chân khi thị trường chuyển nhượng mở cửa. Tôi đã nói chuyện với Rick Parry, giám đốc điều hành CLB và ông ấy hứa sẽ thu xếp được về tài chính", Benitez tuyên bố. Tuần này, đội bóng của ông Benitez sẽ đến làm tiếp Birmingham, CLB nơi cựu tiền đạo Emil Heskey của Liverpool đang đầu quân. Chắc chắn rằng Benitez sẽ chỉ biết cầu Chúa cho anh chàng "trâu mộng" này không có được phong độ cao nhất. Lâm Xung |