Thật may mắn, khi con linh miêu với bộ lông có màu cam và đen xuất hiện, các VĐV được nghỉ tập do sương mù. Dù vậy, để bảo đảm an toàn, các quan chức cũng phát cảnh báo qua radio để không có ai qua lại khu vực này. Sau đó, con thú đã trở lại với nơi sinh sống quen thuộc trong rừng.
Theo AP, con mèo rừng này nặng khoảng 14 kg và cao 65 cm. Loài này có nhiều trong các khu rừng ở bắc nước Mỹ và Canada. Ở khu vực này, bạn cũng có thể nhìn thấy những chú gấu đen to béo.
Đây không phải lần đầu tiên các loài thú hoang dã xuất hiện tại cuộc đua trượt tuyết. Tại giải vô địch thế giới vài năm trước tại Val Gardena, Italy, một chú hươu cũng chạy song song với VĐV Kristian Ghedina ở phần thi chung kết. Sau đó, Ghedina quyết định chọn hình ảnh con hươu làm logo trong suốt sự nghiệp thi đấu.
Chú mèo rừng lang thang ở đường trượt tuyết, ảnh trên Mediaset:
Ban Mai