Ngày 22/5/2021, lính cứu hỏa Tyler Graf, 38 tuổi, phát hiện mình bị bắt cóc từ lúc mới chào đời. Anh được một gia đình Mỹ nhận nuôi và yêu thương, quan tâm hết lòng.
Theo thông tin trên giấy tờ nhận nuôi của Graf thì mẹ đẻ anh - bà Hilda del Carmen Quezada, 65 tuổi - đã cho anh làm con nuôi vì quá nghèo và "còn phải hỗ trợ những đứa con khác". Nhưng trên thực tế, đó là lời nói dối. Chính phủ Chile, dưới quyền điều hành của nhà độc tài Augusto Pinochet, đã nói với Quezeda rằng con trai bà qua đời hai tuần sau sinh.
"Tôi yêu cầu họ giao xác con nhưng bị từ chối, với lý do thằng bé quá nhỏ", bà kể lại.

Graf và mẹ trong ngày đoàn tụ hè 2021. Ảnh: Good Morning America
Graf không phải đứa trẻ Chile duy nhất bị bắt cóc thời điểm đó. Suốt thời kỳ Pinochet cầm quyền, ước tính có hàng trăm trẻ em bị bán cho những người môi giới nhận con nuôi. Họ sau đó đưa những đứa trẻ này ra khỏi đất nước. Tình trạng trên vẫn đang được điều tra ở Chile, do các quan chức tin rằng còn có thêm hàng nghìn vụ bắt cóc trẻ sơ sinh tương tự đã xảy ra.
Theo Independent, trường hợp của Graf được phát hiện rất tình cờ. Marisol Rodríguez, người sáng lập tổ chức Trẻ em và Những bà mẹ Im lặng nhằm kết nối các gia đình bị chia cắt bởi những vụ nhận con nuôi cưỡng chế, đã tìm gặp bà Quezeda để tìm hiểu thông tin. Trong khi đó, con trai Rodríguez đến Houson để huấn luyện cùng những người đồng nghiệp Mỹ. Anh kết bạn với Graf và biết tin Graf được nhận nuôi từ Chile. Rodríguez lần tìm các tài liệu về việc nhận nuôi của Graf và mang về Chile cho mẹ. Họ tin Graf là con đẻ bà Quezeda, và kết quả ADN cho thấy hai người thực sự là mẹ con.
"Tôi đã không hiểu chuyện gì xảy ra", bà Quezeda nói.
Tháng 5/2021, Graf biết tin mẹ đẻ còn sống và bà hoàn toàn không cho anh đi làm con nuôi. "Khi ấy, từng thớ thịt trong cơ thể tôi như căng lên và dồn lại, khiến nước mắt cứ trào ra", Graf kể.
Vài tuần sau, bà Quezeda bay đến Mỹ gặp con trai. Các nhà báo địa phương lên kế hoạch sắp xếp rồi ghi lại cuộc đoàn tụ đầy xúc động, trong khi Graf hoàn toàn không hay biết.
"Đó là cái ôm chặt nhất của tôi. Họ để mẹ con tôi ở lại một mình ôm lấy nhau. Mẹ hôn tôi và chúng tôi cứ đứng như vậy mà khóc", Graf kể, cho biết thêm anh được mẹ thông báo còn có ba chị em gái.
Từ sau khi đoàn tụ với mẹ, Graf cho biết anh vẫn giữ mối liên hệ mật thiết với hai gia đình, cố gắng hết mình để không khiến cả mẹ nuôi và mẹ đẻ phật lòng.
Karen Alfaro Monsalve, giảng viên Đại học Austral ở Chile từng nghiên cứu về các vụ nhận con nuôi cưỡng chế, cho hay chế độ độc tài Pinochet đã sử dụng phương pháp này để kiểm soát sự gia tăng dân số vì mục đích hỗ trợ nền kinh tế quốc gia.
"Những đứa trẻ nghèo bị coi là trở ngại cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Pinochet đã có một kiểu di cư cưỡng bức nhằm kiểm soát sự gia tăng dân số và tạo điều kiện cho sự chuyển dịch sang chế độ tân tự do của đất nước", bà Monsalve nói.
Hướng Dương (Theo Independent, The New York Times)