
Da Silva bị khóa còng vào giường sau một vụ làm loạn tại nhà tù. Ảnh: Metro.
Marcos Paulo da Silva mới 18 tuổi thì phải ngồi tù lần đầu vì tội trộm cắp vặt năm 1995, nhưng hiện đối mặt khả năng sẽ phải chết trong nhà giam sau khi tự biến mình thành tù nhân nguy hiểm nhất Brazil.
Theo Metro, Da Silva trở nên nổi tiếng vì chặt đầu và mổ bụng những tù nhân vào sau, và có lần đã giết một lúc 5 người đàn ông tại nhà tù Serra Azul ở Sao Paulo năm 2011. Da Silva, 34 tuổi, khi đó đã dùng bình cứu hỏa đánh nạn nhân bất tỉnh trước khi chặt đầu họ bằng con dao tự chế trong vụ thảm sát tại nhà tù khét tiếng nhất của hắn cho đến nay.
"Tao thích điều này, vẫn còn ít quá, tao còn muốn giết thêm nhiều tù nhân nữa", Da Silva đã hét lên khi lấy mạng các bạn tù.
Da Silva, người xăm đầy hình đầu sọ và biểu tượng của Đức Quốc xã, vẫn chưa được xét xử nhiều tội ác mà hắn gây ra. Nhưng cái chết của 48 bạn tù đã khiến hắn phải nhận mức án tổng cộng là 217 năm.
"Tôi không hối hận vì đã giết những kẻ đó. Chúng đều là bọn cưỡng hiếp, trộm cắp, đã lợi dụng các tù nhân khác và trộm đồ của họ", Da Silva nói với thẩm phán gần đây.
Truyền thông địa phương mô tả Da Silva là thủ lĩnh băng nhóm sát thủ được lập ra với nhiệm vụ giết các thành viên của PCC - một trong những băng nhóm trong tù hàng đầu của Brazil.
Các cai ngục từng nói chỉ là "vấn đề thời gian" trước khi da Silva lại giết người một khi hắn được đưa đến một nhà tù mới. Các nhà tâm lý học cho biết da Silva không bị bệnh tâm thần nhưng mắc chứng rối loạn nhân cách cần được điều trị khẩn cấp.
Hướng Dương (Theo Metro)